nguyễn như mÂy


c h ơ i    v ơ i


        Tranh: tư lự - nguyễn như mÂy

khi con chim vút bay lên
cánh mong manh gió vừa in nắng trời
tôi nghe mình bỗng chơi vơi
giữa tầng không có ai rơi lá vàng

đâu đây vẳng tiếng giòn tan
trong hoa thấp thoáng ai mang nụ cười
đâu đây ngày đã vàng rồi
mắt em, thu vẫn còn tươi lá đời

tôi xin một vói tay thôi
gởi theo những cánh chim trời xa xăm
để nghe sâu tận hồn mình
khói sương tảng sáng mong manh tôi rồi…

khi không, tôi gọi: Ngày ơi!
sáng nay ta bỗng chơi vơi một mình…

    

nguyễn như mÂy

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/choivoi.html


Cái Đình - 2024