nguyễn thanh khiết


Chiều qua đèo Cả

Mười lăm năm trở về Đại Lãnh
ngó biển xanh trên bãi hoàng hôn
cát trắng phai màu theo chân bước
núi xếp hàng như dãy mộ chôn

Cũng tháng Năm qua đèo rộn rã
giờ buồn hiu lạc giữa chiều không
bờ bãi bình yên còn đâu nữa?
Cổ Mã bơ vơ vó ngựa hồng

Chiều Đại Lãnh xua thuyền ra biển
gió gọi đèo làm sóng lăn tăn
ta nện chân trần lên cát trắng
bầy dã tràng chạy trốn mất tăm

Phế tích năm xưa nằm trên bãi
đổi chủ thay ngôi sập đền đài?
thương hàng dương cúi đầu trên cát
như đang chờ cái chết ngày mai

Rời Cổ Mã ta lên đèo Cả
ngang Vũng Rô nhớ một chiến trường
sóng ơi! ai nhắc ngày xương máu
biển ơi! ai còn, ai nhớ thương?

Ngó xuống giang san bờ ngăn biển
thấy tiếc quê hương đã đổi màu
tàu hú mấy hồi chia tay biển
ta gọi mấy lần sóng có đau?

    

nguyễn thanh khiết
07-05-2024

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chieuquadeoca.html


Cái Đình - 2024