Tôn Nữ Mỹ Hạnh


Cảm nghĩ trên cáp treo vượt biển

   

Ngồi cáp treo đưa ta qua vịnh biển
Những con tàu xuôi ngược nối đuôi nhanh
Vượt Lạch Huyện ga Phù Long phía trước
Cát Bà đẹp như dải lụa trong tranh.

Ngỡ mình là cánh chim vờn trên sóng
Mây đưa ta đi cuối đất cùng trời
Để thấy quê hương nơi nào tươi đẹp
Màu biển xanh biêng biếc tóc ai bay.

Những hòn đảo tên nào nghe cũng lạ
Hòn Mây, hòn Guốc, đảo Sến, đảo Cù
Cát Đuối, Đầu Bê, Ba Trái Đào,Vách Đá
Cái tên nào ta cũng thích cũng mê.

Mướt sắc xanh bao cánh rừng ngập mặn
Ước chi mình lạc giữa chốn thiên thai
Trần thạch động thả muôn nghìn nhũ đá
Rừng Kim Giao tươi sắc nắng da trời.

Ngồi cáp treo ta lòng mình bay bổng
Biển mang theo những con sóng bạc đầu
Suối róc rách suốt hành trình xuyên đảo
Mùa xuân về hoa nở thắm lòng nhau.

    

*

    

Lời ru của biển

    

Về cùng ta nhé, Hạ Long
Cội nguồn sâu nặng con Rồng cháu Tiên
Một vùng biển đảo thiên nhiên
Cát Bà kỳ vĩ sơ nguyên bao giờ?

Nhìn lên ngọn núi Bài Thơ
Dấu in thuở ấy hẹn hò còn đây
Nắng hồng rãi tận chân mây
Lan Hạ vịnh biển ngất ngây nỗi lòng

Kia hang Đầu Gỗ, Trung Trang
Muôn nghìn nhũ đá long lanh sắc màu
Mặt hồ xanh thẳm từ đâu
Để cho đảo Ngọc tươi màu thủy chung 

Lô nhô đảo đá chập chùng
Thuyền ai thấp thoáng một vùng biển xanh
Đường lên đỉnh, đường vòng quanh
Cát Đồn, Bãi Bến ai đành quên sao.

Cát vàng bãi tắm lao xao
Ai qua Cát Dứa gởi vào trùng dương
Em ơi phải đảo thiên đường
Đất trời ban tặng sắc hương cho người.

Xanh rừng xanh cả núi đồi
Nghe hòn Trống Mái hát lời ca dao
Lời ru của biển ngày nào
Ngàn năm đồng vọng dạt dào tình ta.

    

Tôn Nữ Mỹ Hạnh

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/camnghitrencaptreo.html


Cái Đình - 2022