Nguyễn Vũ Sinh


Bóng thân thương

          

Người nào tiếc tuổi xanh qua lỡ
Cả làng quê đâu phải riêng mình
Thoáng hương bay hàng cây phượng đỏ
Triệu mắt buồn tay nắm lặng thinh

Kẻ xa trờng chẳng chung lý tưởng
Mai gặp nhau vạn nẻo di hành
Nhìn mây bay trôi về trăm hướng
Mắt nào cũng thấy bóng thân thương

Ai cũng có nỗi buồn hoa phượng
Bên hiên xưa nắng ấm sân trường
Khi mắt nhìn vời trông hoa đỏ
Lòng bâng khuâng tiếc nhớ ngùi thương

    

Nguyễn Vũ Sinh
(Diên Khánh - 1-8-2024)

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/bongthanthuong.html


Cái Đình - 2024