Cái Đình


Lễ Tưởng niệm Biến cố 30-04 – Hòa Lan

   

Chiều chủ nhật 28-04-2024 Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan (CĐ), cùng phối hợp với Cơ sở Việt Tân tại Hòa Lan và Gia đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, đã tổ chức buổi lễ Tưởng niệm Biến cố 30-04 tại khu vực tượng đài thuyền nhân trong khuôn viên chùa Vạn Hạnh ở thành phố Almere.

Biến cố 30-04 thường được người Việt gọi là Ngày Quốc Hận, là ngày mà 49 năm trước (1975), miền Nam Việt Nam đã rơi vào tay quân cộng sản Bắc Việt.

Tuy buổi lễ đúng vào một ngày lạnh và gió nhưng đã diễn ra một cách trang nghiêm.

Sau nghi thức chào quốc kỳ/hát quốc ca, bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, thủ quỹ CĐ đã đại diện Ban Thường Vụ CĐ nói về ý nghĩa buổi lễ, mục đích là để nhắc nhở cho mọi người, nhất là những thế hệ nối tiếp, hiểu rõ nguyên nhân tại sao họ có mặt nơi này, và nói lên được nỗi thống khổ, xót xa tủi nhục của một người mất nước. Sau đó là phần nghi lễ thắp hương bàn thờ tổ quốc, đặt trước tượng đài thuyền nhân.

Trong phần nghi thức tôn giáo, Hòa thượng Thích Minh Giác đã cùng Thầy Hạnh Đức và một số Phật tử đọc kinh cầu siêu, chú Đại Bi… cầu cho những vong hồn đã bỏ mình trên đường vượt thoát hoặc nơi xứ người.

Trong phần phát biểu của các hội đoàn, đại diện Hội Phật giáo Việt Nam tại Hòa Lan, đại diện cơ sở Việt Tân tại Hòa Lan và đại diện Gia đình Quân Cán Chính VNCH đã có lời nhận định về ý nghĩa ngày 30/04 và về những gì đã và đang xảy ra ở Việt Nam. Gần nửa thế kỷ đã qua đi, bây giờ những tài liệu lịch sử đã phơi bày cho người dân Việt Nam thấy rõ sự khác biệt giữa một xã hội cộng sản miền bắc và một xã hội dân chủ tự do ở miền nam Việt Nam xưa kia. Và hiện nay nhà nước Việt Nam vẫn còn đang ra sức đàn áp những người đối lập.

Anh Trình Bình Trường (đại diện Hội PGVN/HL) và ông Đinh Ngọc Hiển (đại diện cơ sở Việt Tân/HL)
phát biểu cảm tưởng về ngày 30/04

Trong phần phát biểu của một người thuộc ‘thế hệ nối tiếp’, chị Nguyễn Phượng Thanh Quyên, Phó Chủ tịch CĐ nhận định là giờ đây người ta đã thấy rõ là tuy cộng sản chiếm được miền nam nhưng miền nam mới thực sự chiến thắng khi nhìn vào sự thực xã hội. Chị cũng mong muốn là ngày 30/04 sẽ là dịp để nhắc nhở thế hệ nối tiếp những gì ông cha đã phải trải qua và những gì mọi người đã gây dựng được nơi xứ người.

 

Phần phát biểu của ông Lê Quang Kế (đại diện Gia đình Quân Cán Chính VNCH)

Sau đó, chị Thanh Quyên tiếp tục với phần hội luận với câu hỏi mở đầu, về những gì bạn đã trải nghiệm trong những ngày cuối tháng tư 1975. Ông Nguyễn Đắc Trung đã kể về những gì xảy ra với ông, khi đó là một sĩ quan cảnh sát.

Rất tiếc buổi lễ tưởng niệm đã phải chấm dứt nơi đây vì cơn mưa đang đổ tới. Mọi người đã vào trong hội trường của chùa để tiếp nối bằng những cuộc trao đổi tâm tình.

Có khoảng 40 người tham dự buổi tưởng niệm, con số khiêm nhường nhưng mọi người hy vọng năm tới, kỷ niệm 50 năm ngày 30/04, sẽ là một buổi tưởng niệm thật trang trọng, ghi dấu nửa thế kỷ người Việt tị nạn.

   

Cái Đình

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/sinhhoat/sinhhoathoalan/letuongniembienco300424.html


Cái Đình - 2024