Cái Đình


Hội thảo về Nhân Quyền (2025)

   

Như mọi năm, chiều ngày chủ nhật 07/12/2025, Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản/Hòa Lan đã tổ chức một buổi hội thảo với chủ đề ‘Nhân quyền cho Việt Nam’. Buổi sinh hoạt được diễn ra tại hội trường ’t Veerhuis, Nieuwegein. Khách mời đặc biệt năm nay là chị Đặng Thị Huệ, tức Huệ Như.

Sau nghi thức chào quốc kỳ và hát quốc ca VNCH & Hòa Lan, ông Chủ tịch Cộng Đồng Nguyễn Hữu Phước đã đọc diễn từ khai mạc buổi sinh hoạt, và sau đó ông Lê Quang Kế, đại diện Gia đình Quân Cán Chánh VNCH/HL đã đọc bài tham luận đầu tiên về nhân quyền. Trong bài, ông đã dựa vào một số bài thơ của Nguyễn Chí Thiện để dẫn giải cho nhận định của ông là Việt Nam vẫn chưa tôn trọng những quyền căn bản của con người theo như Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Việt Nam đã ký kết công nhận và chấp hành. Nguyên nhân thực sự nằm ở điểm: đảng CSVN đang độc quyền cai trị.

Ông Lê Quang Kế (trái) và ông Đinh Ngọc Hiển đọc tham luận về nhân quyền ở Việt Nam

Tiếp theo, ông Đinh Ngọc Hiển, đại diện Việt Tân Hòa Lan, đã khai triển thêm về các điểm căn bản trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, đối chiếu lại với những gì đang xảy ra ở Việt Nam. Một dẫn chứng cụ thể được ông đưa ra là số khuyến nghị mỗi khi có điều trần của Việt Nam về tình trạng nhân quyền mỗi năm mỗi tăng: năm vừa qua đã có hơn 300 khuyến nghị từ khắp thế giới gởi tới. Vậy mà Việt Nam tháng 10 năm nay một lần nữa lại được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028.

Sau phần giải lao là phần trình bày của chị Đặng Thị Huệ về những gì chị đã trải qua. Chị Huệ (sinh năm 1981) được nhiều người biết đến qua tên Huệ Như. Chị vốn làm trong ngành giáo dục, gia đình cũng là những người có địa vị khá trong địa phương nơi chị cư ngụ. Khi Việt Nam cho lập những trạm thu phí, gọi là BOT (viết tắt từ Build Operate Transfer), chị đã nghe và thấy những điều trái tai gai mắt tại trạm BOT ở xã Tân Đệ ở Thái Bình, gần nhà chị. Khi tìm hiểu thêm, chị phát hiện các trạm BOT sự thực là những đường dây hối lộ, làm tiền dân chúng của những phe nhóm trong chính quyền. Chị đã vận động người dân đấu tranh tố cáo những BOT ‘bẩn’, vì thế nhà nước đã quy tội hình sự ‘gây rối trật tự công cộng’, truy tố chị và chị đã bị tù nhiều lần.

Trong phần trình bày, chị đã kể lại câu chuyện của chị, và những gì chị đã trải qua sau khi ra tù: bị theo dõi nghiêm ngặt, phong tỏa và cô lập không cho chị chút quyền lợi nào, không thể xin việc…, nhưng chị vẫn tiếp tục phanh phui những tệ nạn tại các trạm BOT, một số trạm đã phải dẹp bỏ hoặc thay đổi. Công an tiếp tục đe dọa khiến chị đang đêm phải đi trốn, chị kể tiếp chặng đường chạy lên Sơn La, rồi theo đường dây sang Thái Lan xin tị nạn v.v., chị cho biết liên tiếp gặp may mắn. Chị đã được Hoa Kỳ nhận đơn xin tị nạn nhưng vì tổng thống Donald Trump xét lại vụ xin nhập cư, hồ sơ bị ngưng cứu xét, nhưng sau đó chị đã xin được tị nạn ở Đức, được chính phủ Đức giúp đỡ tận tình. Hiện giờ chị đang ở Frankfurt và Việt Nam mới đây đã phát lệnh truy nã chị. Trong bài nói chuyện, chị ngỏ lời cám ơn các cơ quan giúp đỡ người tị nạn, chính phủ Đức và Hoa Kỳ, ngay cả những tổ chức ở Thái Lan cũng đã nhanh chóng giúp chị có điều kiện ăn ở, giấy tờ hợp pháp v.v.. Theo chị nhận xét, Tổng Bí Thư Tô Lâm, vốn gốc công an, đã thiết lập một mạng lưới đàn áp mãnh liệt bất cứ tiếng nói chống đối nào vừa chớm nổi lên. Nhưng thực tế là dân chúng rất bất mãn vì các phe nhóm trong chính quyền tranh giành quyền lợi, còn dân thì ngày càng đói khổ cơ cực. Tuy họ oán ghét các vị lãnh đạo nhưng hoàn toàn bất lực trước sự hung hăng của chế độ công an trị.

Chị chỉ muốn tiếp tục phơi bày cho thế giới thấy những bất công xã hội và nạn tham nhũng ở Việt Nam qua những dẫn chứng thực tế, và hy vọng một ngày nào đó mọi người sẽ cùng thức tỉnh trước những áp bức và đồng loạt đứng lên đòi hỏi một sự thay đổi toàn diện.

Rất tiếc sự trình bày của chị quá dài, khán thính giả chỉ còn 5 phút để đặt câu hỏi.

Buổi sinh hoạt nhìn chung, cũng như những buổi sinh hoạt hội thảo về chính trị hiện nay, không còn thu hút sự chú tâm của người Việt ở Hòa Lan. Tuy con số tham dự viên trong ngày này không tới 20, nhưng mọi người đều chú tâm lắng nghe và đồng cảm với những gì các diễn giả trình bày.

Ông Nguyễn Hữu Phước, chủ tịch CĐVNTNCS/HL (trái) và ông Nguyễn Minh Anh,
thư ký, trao bó hoa và chụp hình kỷ niệm với chị Huệ Như

Chị Miên Thụy và ông chủ tịch CĐ Nguyễn Hữu Phước đã đóng góp một bản nhạc cho buổi sinh hoạt thêm đa dạng.

Được biết vào ngày thứ ba 09/12 chị Huệ Như sẽ tháp tùng phái đoàn đại diện CĐVNTNCS/HL tới Bộ Ngoại Giao Hòa Lan để trao hồ sơ nhân quyền và đệ đạt nguyện vọng.

    

Cái Đình

 

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/sinhhoat/sinhhoathoalan/hoithaovenhanquyen2025.html


Cái Đình - 2025