Trần Văn Tích


Ba mươi bốn lần “có tội”

    

 

Bài viết này rất ngắn vì chỉ là nhận thức chủ quan của người gõ máy. Nó sẽ không đi vào chi tiết vụ án, nó sẽ không kể về tiến trình vụ án, nó sẽ không bàn đến quá trình hình thành bồi thẩm đoàn, nó sẽ không đá động đến những cuộc thăm dò ý kiến sau vụ án v.v.. Nó chỉ nói về nguyên tắc, nó chỉ suy luận thuần lý.

Cựu Tổng thống Donald Trump chủ trương “Make America Great Again” và hình như cựu Tổng thống đã thành công vào ngày hôm đó, ngày cựu Tổng thống bị mười hai vị bồi thẩm đồng thanh tuyên bố Ông có tội trong tất cả ba mươi bốn vụ do Toà nêu ra. Donald Trump đã trở thành biểu tượng của một làn sóng dân tuý toàn cầu, làn sóng này ngập tràn nhiều quốc gia phương Tây và nhất là ngập tràn Hợp chủng quốc mạnh nhất. Thông điệp của Trump : giai cấp chính trị gia, báo chí truyền thông, giới khoa học gia, thành phần ưu tú thượng lưu trong xã hội chỉ có nói láo và lường gạt nhằm nắm đầu xỏ mũi đám dân đen và làm giàu trên xương máu cùng mồ hôi của họ. Thông điệp này có hậu quả là gây hoài nghi đối với các định chế dân chủ và trong thực tế, nó không chỉ là lời hô hào suông mà đã trở thành hiện thực qua vụ tấn công điện Capitol ngày 6 tháng giêng năm 2021, biểu lộ tất cả sự khinh mạn đối với công lý quốc gia một khi kết quả bầu cử không phù hợp với ý muốn của những thành phần tham gia bạo động.

Nhưng nay thì một vị cựu Tổng thống đã bị kết án trước toà. Phải chăng đây là một tia hy vọng chứng tỏ rằng Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia trọng hiến và pháp trị, và trọng hiến và pháp trị hơn bao giờ hết. Công lý không hề sợ hải, công lý không bị dọa nạt, công lý không có chùn bước, công lý không chịu khuất phục. Và câu châm ngôn quen thuộc “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” đã được áp dụng đối với nhân vật quyền lực cao nhất, địa vị lớn nhất trên mặt quả địa cầu. Nhưng thực ra thì đây chỉ là bước đầu của thử thách. Các thành viên trong xã hội có cảm tình với cựu Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tìm thiên phương bách kế để bôi nhọ bản án do bồi thẩm đoàn tuyên xử và để làm ô danh bồi thẩm đoàn. Và chuyện triệt hạ uy tín của Toà án sẽ còn tăng gia mạnh mẽ hơn nữa trong quá trình vận động tranh cử, nhất là vì cựu Tổng thống còn phải ra hầu Toà nhiều lần khác, trong số có vụ ra trước Toà vì dính dáng nhiều hay ít, gián tiếp hay trực tiếp, vô tình hay hữu ý, tới chuyện tấn công trụ sở Quốc hội.

Tiện thể xin trình bày thêm là nền tư pháp Hoa Kỳ cũng đang chiếu cố đến cậu ấm Hunter Biden. Tại tiểu bang Delaware, thủ tục tuyển lựa bồi thẩm đoàn dành cho phiên toà xử công tử con Tổng thống đương nhiệm cũng đang tiến hành. Con trai Tổng thống, năm nay 54 tuổi, bị tố cáo đã đưa ra 2018 lời khai gian vào một dịp mua sắm vũ khí, đồng thời còn giấu giếm chuyện nghiện ngập nữa. Nếu bị kết tội, bản án có thể là 25 năm tù. Tuy nhiên chưa thể tiên đoán được mức án do vị nữ pháp quan tuyên sẽ nặng như thế nào vì Hunter từ trước tới nay chưa hề bị kết án. Theo báo chí săn được tin thì Tổng thống Joe Biden sẽ không tham dự phiên toà vào ngày thứ hai mà chỉ có phu nhân hiện diện. Tổng thống ra tuyên cáo là với địa vị nguyên thủ quốc gia, Tổng thống sẽ không có lời bình luận nào nhưng “là cha, tôi thương con, tôi tin con và kính trọng nghị lực của con”. Hunter Biden bị truy tố hai vụ. Tiểu bang California đưa Hunter ra toà vì khai báo thuế không hợp cách.

Nay thì vấn đề “34 tội” tuỳ thuộc vào người Mỹ bình thường, không cứ chỉ tuỳ thuộc vào giai tầng thượng lưu tinh hoa của đất nước, không cứ là đảng viên Dân chủ hay đảng viên Cộng hoà. Người Mỹ cầm trong tay lá phiếu bầu Tổng thống có tin tưởng vào và có trung thành với nền công lý Hoa Kỳ hay không hay chỉ coi nền công lý đó là thứ trò hề dân chủ? Tương lai Hoa Kỳ tùy thuộc vào câu trả lời dành cho câu hỏi vừa nêu.

   

Trần Văn Tích
05.06.2024

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/diendan/bamuoibonlan.html


Cái Đình - 2024