Giọt Thu


Những phiến đời bé nhỏ


                                               Ảnh internet

Tôi bước đi trên vùng định mệnh
Khóc cười với cả niềm vui
Thương nặng cuộc người
Sinh già bệnh lão

Đêm nghe tiếng mưa rơi lòng huyên náo
Lũ chim non kêu chiêm chiếp trên cành
Con nước lớn ròng trôi nổi phù sinh
Phiến đời mong manh trước ngàn nghịch cảnh

Trong ký ức cánh cò bay muôn thuở
Mang cả vị bùn ruộng lúa ao sen
Cái cò lặn lội đồng chiêm
Cái cò đi vào nôi ngủ

Phiến đời mong manh trước ngàn bão tố
Vui chưa tròn nặng nợ kiếp ba sinh
Đây đó oằn mình căn bệnh tử sinh
Vũ trụ mênh mông ta đời bé nhỏ

Sáng lướt đọc những phiến mềm thương quá
Chiều hung tin vài người bạn rời xa
Có có không không dĩ quý dung hòa
Thương thương quá chốn bụi trần tạm bợ

Mong manh tình người thân đày duyên nợ
Nghiệp phước an bài trả trước niềm đau
Một nhánh nhiệm màu xin gửi cho nhau
Mong những bình an ...vượt qua sóng gió

Tháng năm những vòng duyên bông trổ
Hoa từ tâm hạt cát miên trường
Hạnh an cho nhau cúi xuống khiêm nhường
Ta đón nhận lẽ thường trong tất cả

Nguyện bình an dẫu chỉ là cơn gió
Lá cây rừng xanh lá buổi vào yêu

   

3/5/2026
Giọt Thu

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/nhungphiendoibenho.html


Cái Đình - 2026