Hoàng Uyển Văn
Nếu em không là biển
Một ngày ta về nghe gối mỏi
Bên rừng khe suối ngừng lênh đênh
Tạm lắng tháng ngày thân lữ thứ
Vốc tay mà rửa mặt phong trần...Gót chân du thủ còn vương bụi
Tóc nhuốm ngàn lau dạt cuối ngàn
Áo sờn vai bạc phai sương gió
Lâu rồi chưa ấm một bàn tay...Ta soi bóng mình con nước nhỏ
Thấy đời như bọt nổi chênh vênh
Chợt hỏi nếu em không là biển
Hồn ta lắng mãi vũng buồn tênh...Ừ nhỉ... Nếu em không là biển
Mênh mông... Lồng lộng sóng bao la
Ta chẳng ao tù con nước đọng
Bao giờ vươn mãi tận khơi xa...Ta vẫn mơ hoài em biển cả
Bên trời ta trải cánh chim âu
Ta mãi cùng em trong gió lộng
Yêu người từ bãi trước, ghềnh sau...
Hoàng Uyển Văn
Apr.,15*2026
binhchanhsaigon
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/neuemkhonglabien.html