nguyễn như mÂy


Lời hạt bụi


Tranh: những bước chân đời - nguyễn như mÂy

      hạt bụi nào chẳng vô danh
giữa cuộc sống vẫn mong manh bao đời?
      hạt nào không mang dáng tôi
không lăn lóc gió nổi trôi vô tình
      giữa biển đời rộng mông mênh
hay từ góc phố không tên cuộc đời
      sáng nay, một hạt bụi rơi
vào tay tôi lúc đang ngồi lặng thinh
      nhìn ra thế giới quanh mình
thấy thiên hạ vẫn đua chen bình thường
      - nhưng đằng sau đó còn không
mồ hôi, nước mắt giấu trong nụ cười?
      nhìn quanh, tôi lại thấy tôi
không giống ai cả! cũng người vô danh
      - cũng là hạt bụi mong manh
sẽ còn rơi rớt mãi quanh hồn mình…
      tôi ơi! hãy cứ lặng thinh
để chiêm nghiệm những gì mình nghĩ suy
      rồi mai mốt sẽ quay về
làm một hạt bụi bay đi khắp trời…

   

nguyễn như mÂy

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/loihatbui.html


Cái Đình - 2026