Giọt Thu
Duyên nợ lời thơ con
Tranh: Lê Ngọc QuangNhững lời thơ hiền như quê mẹ
Nuôi dưỡng tâm hồn thơ ấu trong con
Tiếng rì rào lũy tre mỗi hoàng hôn
Thanh âm gió chiều ngang qua ruộng lúaTôi lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa
Yêu lắm quê nhà tiếng sóng biển du dương
Yêu lắm đường quê mỗi buổi đến trường
Chim chuyền cành hót vang lừng mỗi sớmCó những lời thơ non xanh nõn cốm
Gói trọn quê nhà ngan ngát đêm trăng
Có những lời thơ buộc cả mái dầm
Thuyền ai lững lờ xuôi theo sóng nướcCon lớn lên đi khắp miền Tổ Quốc
Nặng một câu hò chở cánh cò xa
Câu giận câu thương ... khoai lúa quê nhà
Liếp rau luống cà bao duyên bao nợNhững câu thơ ru con từ buổi nớ
Lại ru con khi con lớn vào đời
Câu thơ hiền như buổi mẹ thương tôi
Con về neo đậu một đời nợ duyên.
Giọt Thu
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/duyennoloithocon.html