h o à n g x u â n s ơ n
Chùm thơ Quay
Tranh Trần Thị NgHQuay
Đặt ta lên chiếc bàn quay
Đầu nằm hướng gió
Chân
Tay
Rải đều
Vặn thêm nhạc khúc dây thiều
Quay
Và nghe thiên địa
Đèo bòng nhau
Hiệp sĩ nằm mơ đối đầu
Chiếc vòng kín cả sắc màu
Không gian
Quay ta về phía địa đàng
Khúc kẹo kéo ngọt
Lầm than tuổi mù6.6.26
*
Thơ am miễu
Chợt rẻo trên không còn một miểng
Nhìn lên thấy hồn ta đương phơi
Thời gian đã bôi xóa ngày tháng
Chỉ thấy mang máng một bộ đờiNăm nắng mười mưa còn nguyên đó
Chiếc áo rách bươm chưa hoàn hồn
Động đất trôi về xứ sấm sét*
Ánh sáng bứt lìa giấc thụy hônTa là ai nhiều khi chẳng nhớ
Một thực vật hay là vi sinh
Từ khi ngọ nguậy rời núm mẹ
Đã biết cười khóc với thường tìnhViết được một câu rồi bỏ dở
Đi đứng qua loa rồi buông tay
Nhìn trăm biến ảo trần mê dại
Chỉ biết thân cong một nhánh gầyTôi nhớ như in mình còn sống
Sau đại dịch người chết tràn đìa
Em thăm thẳm xanh về biến hiện
Chúng ta còn động đậy nọ kiaVà cửa nhà trống gió lùa tới
Và râu tóc xuôi xị như là
Kẻ bị bỏ rơi bên lề du mộng
Ngơ ngác truy lùng một bóng maỪ ma hay người rồi cũng biến
Mặt đất xóa mù vết tâm linh
Ví như còn que nhang cháy dở
Sì sụp mang mang thuở miếu đình22 mai 26
(*) Xứ Sấm Sét: Tựa đề tuyển tập truyện ngắn của Võ Đình
)(
h o à n g x u â n s ơ n
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/ctquay.html