Hoàng Uyển Văn


Chùm thơ Phố Ơi, Xa Nhé… Sẽ Quay  Về

Phố ơi, xa nhé… sẽ quay về


                                  Ảnh internet

Có lần trên phố lạ
Tình cờ ta quen em
Phố bỗng như nhà cũ
Ta,người xa mới về...

Em cũng từ dạo ấy
Neo thuyền ta bến sông
Phố cũng từ dạo ấy
Giam lỏng đứa tang bồng...

Ta làm người xứ lạ
Đến làm dân quê xa
Đời còn cho bến đỗ
Tạm dừng cuộc bôn ba...

Loanh quanh đường phố thị
Đêm giăng đèn, kết hoa
Có em, đời bớt khổ
Quên giây phút không nhà...

Phút vui rồi vội vã
Một ngày em bay xa
Ta rồi mai cũng hẹn
Phố ơi!... Chờ nhau về..    

Jan.,15*2026
binhchanhsaigon-vietnam

*

Cho một người đã xa

 

Đời đã bao lần quên, nhớ
Một mình bên góc phố gầy
Ôm lòng đêm quên cơn ngủ,
Nhìn con đường yên giấc say...

Đèn khuya im hơi hắt bóng
Gió đông muộn về qua vai
Hàng cây hững hờ ngái ngủ
Vàng rơi vài chiếc lá bay...

Chuyến xe đi về vội vã
Những góc đường khuya trở mình
Bụi đường xôn xao thức giấc
Rồi chìm trong cơn mê dài...

Ta cũng bao lần quên, nhớ
Từng ngày qua đi... Qua đi...
Từng bước thăng trầm vụn vỡ
Từng cuộc tình nhiều chia ly...

Một đêm về ngang phố lạ
Trăng du ca từng mái nhà
Hồn du tử buồn hiu hắt
Mơ gì một người đã xa...

Feb., 07*2026
binhchanhsaigon

*

Nghe ngọn gió ta về


                    Tranh: Noah Bugingo

Lang thang như là hạt bụi
Biết đâu ngọn gió đi tìm
Ta rơi vào em nắng nhạt
Có lời liêu trai giấc êm...

Cõi tình giam ta gối mỏi
Nồng nàn tay em dại khờ
Mắt em hát lời viễn mộng
Say ta nẻo về đêm rơi...

Nẻo về tay em mở lối
Ngỏ hồn then cài buông lơi
Tiếng thơ nghìn trùng réo gọi
Em viết hồn mùa lên khơi...

Tình xa từ em bỏ ngỏ
Hồn đã xanh ngời liêu trai
Ngất mù sông xa gió gọi
Ta nghe mùa về chơi vơi...

Mar., 27*2026
binhchanhsaigon

Hoàng Uyển Văn

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/ctphooixanhe.html


Cái Đình - 2026