Tôn Nữ Mỹ Hạnh
Chùm thơ Một Thoáng Làng Mai
Một thoáng Làng Mai
Ảnh internetKhẽ thôi chân bước tần ngần
Làng Mai duyên ngộ một lần trong ta
Một ngày hạnh phúc đâu xa
Nghe trong tiếng gió thiết tha gọi người.Biết đâu bến giác bờ vui
Từ trong ánh mắt nhả lời từ tâm
Tự thân học cách chữa lành
Đôi khi thương tổn phần dành riêng ta.Đừng quên trong chốn ta bà
Con đường chánh niệm hà sa muôn trùng
Dòng đời nghiệt ngã khốn cùng
Tìm về đất Phật bao dung kiếp người.Cội nguồn dòng suối về khơi
Gột trong ngũ giới đắp bồi yêu thương
Bụi lầm bỏ lại bên đường
Lắng nghe pháp thoại khơi dòng dưỡng sinh.Từ quang thắp sáng tâm linh
Nghe trong tĩnh lặng niềm tin dâng trào
Hành trình muôn nẻo thấp cao
Làng Mai giữ mãi lời chào sẻ chia.
*
Ɖọc thơ Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Ảnh internetTình cờ tôi đọc được bài thơ
“Bướm bay vườn cải hoa vàng”
Bỗng nhiên thấy thắc thỏm ngậm ngùi
Mười năm bướm bay về vườn cũ
Mười năm hoa cải vẫn nở vàng
Thời gian đã bao lần mười năm rồi nhỉ
Sao tiếng chim bìm bịp gọi chiều
Vẫn âm vang da diết bên bờ ao thuở nọ
Mẹ đợi cơm chiều khi đêm dần xuống
Ôi ánh mắt dăm chiêu
Bên bếp lửa hồng
Em như đóa hoa vừa nở
Nụ cười như thiên thần rạng rỡ
Suốt đời làm sao tôi không nhớ.*
Mười năm thêm mấy mười năm
Bướm vẫn quay về vườn cũ
Hỏa cải vẫn trổ vàng
Thời gian như ngừng trôi
Tóc mẹ hãy còn xanh
Tiếng cười em có còn là đóa hoa
Là bài ca đi cùng năm tháng
Tôi mãi là thằng trẻ con
Rong chơi chơi cánh đồng ký ức
Ôi gánh rơm vàng, giếng nước trong xanh
Mẹ và em có còn đó không
Xin hãy đón tôi về
“Cho tôi hát em nghe, để tóc em sẽ dài xanh như tóc mẹ”*(*) thơ thiền sư Thích Nhất Hạnh
Tôn Nữ Mỹ Hạnh
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/ctmotthoanglangmai.html