Trần Văn Tích
Mỹ thua vì Trump?

Khoảnh khắc tiền đạo Folarin Balogun đạp chân trung vệ Tarik Muharemovic
của đội Bosnia & Herzegovina. Hình từ phim chiếu chậm của Trợ lý Trọng tài Video (VAR).
Trước khi World Cup khai mạc, giới hâm mộ bóng đá lo ngại rằng Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ lợi dụng diễn biến thể thao quan trọng này để tự quảng cáo. Nhiều người còn nhớ chuyện cũ. Năm 2025, tại sân vận động MetLife (New Jersey) đã diễn ra buổi lễ trao huy chương chiến thắng cho cầu thủ đội túc cầu FC Chelsea vì đã thắng đội Paris Saint Germain trong trận chung kết giải Klub-VM. Mỗi cầu thủ nhận một huy chương nhưng Tổng Thống Trump cũng được Gianni Infantino trao cho một cái. Sau đó, Tổng Thống không chịu rời sân khấu mà đứng chen vào giữa hàng ngũ đội tuyển Anh để cùng chụp chung bức hình chiến thắng kỷ niệm. Rồi Tổng Thống cho biết, chiếc cúp chiến lợi phẩm chính thức sẽ được mang về trưng bày trong phòng bầu dục còn đội FC Chelsea thì chỉ nhận được một bản sao mà thôi.
Tuy nhiên dẫu rằng lần này World Cup được tổ chức ngay trên lãnh thổ bản địa nhưng Tổng Thống chỉ ở hậu trường và ngay trong buổi lễ khai mạc, Tổng Thống cũng vắng mặt.
Nhưng hy vọng Tổng Thống không tìm cách chi phối World Cup tiêu tan vào chiều chủ nhật
5 tháng 7 (giờ Đức) khi có tin cho biết tiền đạo Folarin Balogun thuộc đội tuyển Mỹ sẽ tham gia trận bát kết đấu với đội Bỉ vào thứ ba 7 tháng bảy, mặc dầu trong trận đá trước đó, cầu thủ này đã bị lãnh thẻ đỏ. FIFA chuyển biện pháp cấm đá thành án treo, có nghĩa như là tha bổng.
Trên bảng tin Truth Social, Tổng Thống Trump cám ơn FIFA đã huỷ bỏ một “vụ bất công lớn”.
Tạp chí Guardian của Anh đưa tin là trước đó Tổng Thống đã đích thân gọi điện thoại cho Gianni Infantino ba lần với nội dung yêu cầu FIFA hành động vì quyền lợi của đội tuyển quốc gia Mỹ. Một số thành viên chính phủ cũng dính dáng vào vụ này. Ngày thứ hai, Tổng Thống họp báo tại toà Bạch Ốc và cho biết đã gọi điện thoại cho Infantino để yêu cầu xét lại vấn đề vì Tổng Thống không nghĩ rằng nội vụ là một cú chơi xấu. Nhưng Tổng Thống cũng cho biết là mình không yêu cầu Infantino phải làm gì. Trọng tài Raphael Claus gốc xứ Brasil – người phát thẻ đỏ cho Balogun – khi biết chuyện đã mô tả Tổng Thống là “đáng ngờ một chút, nếu căn cứ vào quá khứ.”
Trong đội tuyển túc cầu quốc gia Hoa Kỳ, Balogun không phải là một cầu thủ giống các cầu thủ khác. Anh ta là tiền đạo xuất sắc nhất, đã ghi ba bàn thắng trong ba trận cùng với một màn chuyền banh chính xác. Thực ra thẻ đỏ dành cho anh ta cũng không phải hoàn toàn bất công vì anh ta đã đạp vào mắt cá chân cầu thủ đối phương Tarik Muharemovic. Nếu bảo là cố ý thì cũng chẳng đến nỗi là cố ý nhưng thẻ đỏ thì cũng chẳng phải oan ức gì. Mà theo luật chơi phổ biến thì sau khi lãnh thẻ đỏ là bị cấm đá một trận, xưa nay luật đó trong đá banh đã thành thiết án rồi. Bởi thế rút lại một cái thẻ đỏ sau khi có chính trị can thiệp vào là một chuyện động trời, khiến chỉ trong nháy mắt, giải túc cầu thế giới hoá thành giải thế giới của Trump.
Cho nên UEFA mới tuyên bố rằng đó là một quyết định không thể hiểu nổi và không thể giải thích được. Huống chi Infantino với Trump vốn là một cặp bài trùng quen thuộc, và vì vậy, từng bị chỉ trích nhiều lần nhiều dịp. Trong buổi lễ phân chia toán cho các đội tuyển tham gia giải túc cầu thế giới vào tháng chạp năm ngoái, Infantino đã trao cho Trump chiếc cúp giải hoà bình của FIFA. Infantino còn là thành viên của cơ cấu mệnh danh là “Board of Peace” do Trump thành lập để cạnh tranh với Liên hiệp quốc. Vả lại Chủ tịch FIFA từng tham gia nhiều chuyến du lịch với Trump.
Kết quả: thế giới thể thao thể dục bàng hoàng phản ứng. Đội tuyển túc cầu quốc gia Bỉ trong một tuyên cáo đầu tiên cho rằng đây là một tình trạng mâu thuẫn với chính các nguyên tắc tổ chức và các tiêu chuẩn điều hành của FIFA. Huấn luyện viên Rui Garcia của Bỉ tuyên bố trong một cuộc họp báo trước khi đội Bỉ ra quân đá với đội Mỹ: “Tôi không hề biết rằng hôm nay là này 1 tháng tư.” UEFA (Hội tuyển Túc cầu Âu châu) cho rằng FIFA đã vượt quá lằn ranh đỏ. Cựu Chủ tịch FIFA Josel Blatter cho rằng tương lai của Hội Túc cầu Thế giới đang bị đe doạ vì cho rằng chính trị không thể huỷ bỏ thẻ đỏ mà chỉ có luật lệ hay các định chế hữu quyền mới có thể làm việc đó. Và Blatter nêu câu hỏi “Quo vadis, FIFA?”. Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot cho rằng nếu chỉ vì có điện thoại can thiệp mà thẻ đỏ bị huỷ thì các bộ luật căn bản chi phối FIFA đã bị coi rẻ. Uỷ viên Thể thao của Liên Âu, Glenn Micallef viết trên X: “Tìm cách ảnh hưởng vào các quyết định thể thao thể dục là chôn sống tính độc lập của thể dục thể thao.”
Juergen Klopp đang được xem là ứng viên thay thế cho huấn luyện viên Julian Nagelsmann của đội tuyển túc cầu quốc gia Đức. Klopp cho rằng chuyện thẻ đỏ là chuyện điên khùng. Và Klopp bổ túc thêm: “Hai nhân vật liên hệ, vốn chẳng có chút hiểu biết gì hết về túc cầu, thì chẳng nên dính vô túc cầu. Chúng tôi đá banh chứ họ không có đá banh.”
Công tâm và bình tâm mà nói, Trump và Infantino đã làm hại đội tuyển túc cầu quốc gia Hoa Kỳ. Trước đó, toán quân của Mauricio Pochettino gây được cảm tình và mến mộ của giới mê đá banh vì đá mạnh, đá nhanh và đá theo phong cách mới. Đó là một đội tuyển gắn bó chặt chẽ, biểu diễn ngoạn mục. Và đội Mỹ xứng đáng vào bát kết. Nhưng nay thì chỉ còn dư âm chua chát và cay đắng của vụ tha thẻ đỏ. Để rồi bỗng dưng giới mộ điệu chuyển sang ủng hộ những đội nào phải tranh tài với đội Mỹ.
Cuối cùng còn một chi tiết nhỏ: lẽ ra tiền đạo Folarin Balogun không phải là công dân Hoa Kỳ. Bố mẹ Balogun là người Nigerian và Balogun trở thành công dân Mỹ chỉ vì bộ luật mà Tổng Thống Trump rất ghét Birthright Citizensship. Năm 2001 mẹ Balogun không được lên phi cơ rời New York vì những lý do sức khoẻ nên Balogun mới được sinh ra tại Brooklyn để rồi 25 năm sau thì trở thành cầu thủ gây thành tích vang dội.
Trần Văn Tích
* Bài viết “Mỹ thua vì Trump” của tôi dựa vào bản văn chính luận đăng trên tờ nhật báo General Anzeiger của thành phố Bonn số phát hành ngày thứ ba 7 tháng bảy năm 2026 mang nhan đề Grobes Foul am Fussball, tác giả là Florian Eisele.
_______
Ghi chú của BBT:
Sau khi Folarin Balogun được vào đá lại trong đội tuyển Hoa Kỳ, Hoa Kỳ gặp Bỉ trong vòng tranh tài 16 đội và đã thua Bỉ 1-4. Balogun sau đó thú nhận là đội bóng trước đó đã tập dượt với đội hình không có anh, vì thế quyết định đột ngột đưa anh trở lại đã gây tác động không tốt trên sự phối hợp của các cầu thủ.
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/thoisu/mythuavitrump.html