Minh Hạnh
Hai chị em thiên tài Alisa và Vicky chiến đấu giành danh hiệu công dân New Zealand
Ngay cả khi không có chỗ ở, hai cô Alisa và Vicky vẫn luôn mong muốn được coi New Zealand là nhà.
Tám năm trước, trong một kỳ nghỉ dự định kéo dài một tháng cùng với mẹ, hai chị em Alisa Pham (tên Việt là Phạm Vi An – chú thích của người dịch) và Vicky Ngo đã từ Việt Nam tới New Zealand, và khi đó họ đã nhanh chóng nhận ra rằng họ không bao giờ muốn đi khỏi nơi này.
“Tôi chưa bao giờ thấy một nơi nào có bầu trời xanh hay nhiều cây cối đến như vậy,” Alisa hào hứng nói, rồi cô cười khi nói rằng chính giấc mơ được nhìn thấy chim cánh cụt của chị Vicky đã khiến mọi người chọn New Zealand làm điểm đến để nghỉ ngơi.

Quyết định ở lại bằng visa sinh viên, hai thiếu nữ xuất chúng này đã làm nên lịch sử khi cả hai đều hoàn thành chương trình 5 năm trung học chỉ trong 10 tháng – trở thành những người trẻ nhất ở New Zealand và Việt Nam được nhận vào đại học.
Vicky, hiện 18 tuổi, đã nhập học tại AUT (Đại học Công nghệ Auckland) khi mới 13 tuổi, còn Alisa, giờ đây 15 tuổi, đã theo bước chị gái nuôi của mình khi mới 11 tuổi. Nhưng hai chị em thần đồng này hiện đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khi visa sinh viên của họ hết hạn vào tháng 10.

Cố vấn về nhập cư của họ, cựu Bộ trưởng Nhập cư Tuariki Delamere, giải thích rằng vì lý do pháp lý, họ không thể tiết lộ lý do chính phủ từ chối nhưng hiện đang kháng cáo về quyết định này.
“Tôi và chị tôi yêu thích New Zealand và chân thành mong muốn được ở lại quốc gia này,” Alisa chia sẻ. Cô đã tốt nghiệp bằng Bachelor về Truyền thông năm 14 tuổi và hiện đang theo học hai bằng Master cùng lúc – triết học tại AUT và tâm lý học qua chương trình hàm thụ của Harvard. “Mặc dù chúng tôi đã nhận được lời mời học chương trình Master từ MIT [cho Vicky năm 2020] và từ Stanford [cho Alisa năm 2021], nhưng chúng tôi vẫn từ chối tất cả.”
Vicky, người được cha mẹ nhận nuôi năm 8 tuổi, đã hoàn thành bằng Bachelor về Khoa học, Master Triết học về an ninh mạng và giáo dục qua mạng, và ở tuổi 18 cô là ứng viên PhD trẻ nhất cả nước.
Cô cũng làm việc toàn thời gian cho bộ phận an ninh mạng của Air New Zealand.
Sống trong xe hơi
Nhưng hai cô gái, cả hai đều đã nhận được Giải thưởng Top 100 Thần đồng Toàn cầu, nói rằng ban đầu họ không nhận ra mình thông minh hơn bạn bè cùng lứa tuổi.

Năm tám tuổi, Alisa đã viết thư cho Bộ trưởng Giao thông Vận tải để yêu cầu xây dựng lối sang đường trên con lộ đông đúc mà cô phải theo trên đường đến trường. Cô kể: “Có rất nhiều lỗi chính tả trong đó nhưng đó là cách tôi suy nghĩ về những gì mình có thể làm để giải quyết vấn đề. Đó là khoảnh khắc ‘eureka’ đầu tiên của tôi.”
Kể từ đó, hai chị em đã vượt qua nhiều khó khăn và trở ngại trên con đường dẫn đến thành công, bao gồm cả tình trạng vô gia cư, khó khăn tài chính và những phản ứng tiêu cực trên mạng.

Giữ vững niềm tin: Alisa (trái) và Vicky cùng Mục sư Brendan Daly.
Đậu xe tại một nghĩa trang địa phương để có thể sử dụng các tiện nghi công cộng gần đó, hai cô gái đã dành cả mùa đông để học bài dưới ánh đèn đường suốt đêm.
“Ở một nơi như vậy, việc giữ vững niềm tin thực sự rất quan trọng để giúp chúng tôi tiếp tục,” Alisa giải thích. “Rất dễ để bỏ cuộc và đổ thừa cho xã hội, nhưng điều chúng tôi chỉ cần là phải tiến lên và chứng minh là mọi người đã sai.”
Hai cô nói rằng sống trong nghĩa trang không đáng sợ bằng những phản ứng tiêu cực trên mạng mà họ phải trải qua, cáo buộc họ là đặt ra “câu chuyện bi thảm” để được cấp phép cư trú.
Kiên cường và bền bỉ, Vicky giải thích rằng điều này khiến cô quyết tâm hơn bao giờ hết để thành công trong sự nghiệp của mình. “Tôi nghĩ nếu làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng, tôi có thể giúp đỡ gia đình và bảo vệ những trẻ em gái khác,” cô nói. “Tôi sẽ hoàn thành luận án PhD năm nay về chính phủ và an ninh quốc gia. Tôi muốn có thể áp dụng kiến thức này để bảo vệ New Zealand.”
Hai cô học ở bất cứ nơi nào có internet miễn phí.
Mặc dù trải qua những kinh nghiệm tiêu cực, họ vô cùng biết ơn vì được sống ở đây, với lời giải thích rằng ở Việt Nam, cơ hội giáo dục và việc làm cho các thiếu nữ bị hạn chế hơn rất nhiều.
“Trên toàn cầu có 120 triệu thiếu nữ không được đến trường,” Alisa than thở, cô muốn tận dụng tối đa những cơ hội mình có và truyền cảm hứng cho những cô gái khác trên khắp thế giới.
Nhìn về tương lai, Vicky và Alisa mơ ước trở thành cư dân, đóng góp cho đất nước và một ngày nào đó cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới bằng xe điện trước khi trở về lại New Zealand.
“Chúng tôi không hiểu nổi là tại sao chuyện có tài năng và học nhanh lại là một vấn đề,” Vicky thắc mắc.
Alisa tiếp lời, “Nếu tước bỏ mọi thứ của chúng tôi và chúng tôi không phải là thiên tài, tôi vẫn muốn tin rằng chúng tôi là những người tốt, luôn cố gắng làm điều đúng đắn.”
Nguyên tác: Genius sisters Alisa and Vicky’s fight to be Kiwis | Kasia De Vydt-Jillings | Woman’s Day, 17.04.2025
Người dịch: Minh Hạnh
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/thanhcongnguoiviet/haichiemthientai.html