nguyễn như mÂy


NGHĨ VỀ MẸ

 

Lúc Mẹ già, con còn trẻ quá
đã biết gì hạt gạo mồ côi
con chim non chưa hót nên lời
Mẹ đã dạy bao điều Nhân, Nghĩa

Mẹ cứ già từng ngày như thế
với nắng mưa, cơm áo gạo tiền
với trang sách con học ngày đêm
và với cả cuộc đời của Mẹ

Ngày con lớn, Mẹ đâu còn trẻ
để vá cho tấm áo phong trần
để hát ru lời của dân gian
cho con ngủ à ơi tay Mẹ

Con đứng lên - cao hơn mặt bể
như núi xanh sừng sững vai trời
nhưng trước Mẹ - trước một biển đời
con là hạt cát chìm đáy sóng

Và hôm nay, Mẹ là Hy Vọng
ngàn năm sau vẫn Mẹ mà thôi !
hy vọng sao Mẹ sống đời đời
cho con được ngày đêm chăm sóc

Cho con được chải từng sợi tóc
của mây trời bay kín lòng con
của Mẹ già chẳng quí gì hơn
một đứa trẻ - là con, đã lớn ...

.

Vu Lan 2021
nguyễn như mÂy

(*) Tranh minh họa: Bé Ký

 

Direct link: http://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/nghiveme.htm


Cái Đình - 2021