nguyễn như mÂy
Chùm thơ Thu Vàng
t h u v à n g
Tranh: cứ tưởng núi có thật / dọc đường ta lang thang /
không ngờ núi phai mất / khi mùa chớm thu vàng -
nguyễn như mÂykhói sương phủ kín núi rừng
làm cho thu xám mịt mùng đèo cao
tôi tìm không thấy lối nào
trèo lên, lội xuống, bước vào trong mây?
hay là tôi cất cánh bay
vào trong sương khói lạnh này rồi tan?
- đi đâu mà chẳng lang thang
để mình nhập cõi thu vàng rừng sâu!núi ơi! hãy cứ chiêm bao
với ngày tháng mới bắt đầu vào thu
để tôi có được phút giờ
bước hoang vu tới tận bờ khói mây
- ở sâu trong đó còn ai
vó câu một thủa tàn phai chưa về?
*s á g ì !
Tranh: anh ngồi quán rượu chờ em / từ sáng tới tận tối đen, chưa về /
mặc bao nhiêu rượu tràn ly / em không tới; anh bỏ về sao đang ? -
nguyễn như mÂynày, suối chảy trong hoa
kìa, mây bay dưới nắng
sướng gì bằng quên lãng
tuổi trăm năm chưa vềnày lắng nghe, lắng nghe
núi nghiêng vai soi bóng
hát lời ta mơ mộng
ru lời ta phiêu duhãy mặc kệ mùa thu
mặc kệ đời thay lá
rượu mới là tất cả
rượu chính là hồn ta!sá gì núi hết hoa
sá gì ta hết rượu
tình ta đầy một núi
núi núi núi và ta…
nguyễn như mÂy
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthothuvang.html