nguyễn như mÂy


Chùm thơ lục bát: Bài Ru Xứ Nẫu/ Bóng Ɖời/ Giọt Nước Tràn Ly

b à i  r u  x ứ  N ẫ u


        Tranh: phơi bày - nguyễn như mÂy

ru em ngủ giấc mùa thu
áo tơ lụa gió khoác hờ thịt da

ru em trong ngọc trắng ngà
vai non tơ gợn màu hoa ngủ chiều

ru em lá xếp hiu hiu
một trời rừng núi dập dìu khói sương

ru em trái ngọt chín buồn
nắng quê xứ Nẫu ướp hương ngực trần

ru em cánh võng lang thang
mỏi tay anh xếp lá vàng chiêm bao

ru em thuyền giấy xôn xao
thả neo kín hết lối vào trang thơ

ru em, anh mở tay chờ
nụ môi son thủa mùa thu chưa vàng…

    

Gò Bồi – Bình Ɖịnh, 1972
nguyễn như mÂy

 

***

b ó n g  đ ờ i


               Tranh: thèm rượu - nguyễn như mÂy

bóng ơi, còn đó hay không
khi ta về tới dòng sông chiều rồi?

hôm qua đi đứng nói cười
bóng thèm uống rượu với người trần gian

bóng thèm ngủ giấc lá vàng
để âm thầm giấu dở dang cuộc tình

bóng trèo lên núi một mình
vai mang tảng đá gập ghềnh khói sương

hôm qua còn sợ nhớ thương
chiều nay bóng đã xuống thuyền cùng ta

rồi mai tay bóng nở hoa
còn ai ở lại sa đà rượu khuya

để ta lặn lội đường về
hai vai quang gánh đầm đìa ánh trăng

bóng ơi, ta với trăm năm
ngủ chung một giấc ngon lành, rồi thôi!

    

nguyễn như mÂy

***

g i ọ t  n ư ớ c  t r à n  l y


        Tranh: nàng và chàng - nguyễn như mÂy

em là giọt nước tràn ly
để cho dòng nước chảy đi, không về!
bao năm nước đã đầy ly
mình chưa uống cạn, lấy gì cho nhau?

bao giờ đến tận mai sau
nước tràn ly sẽ phai màu vì nhau?
bao giờ mới hết chiêm bao
để cho ly nước lắng sâu ngàn trùng?

bao giờ? – anh vẫn chờ mong
giữ cho ly nước mãi còn trắng trong…

    

nguyễn như mÂy

 

 

 

 

Direct link: chumtholucbatbairuxunau.html


Cái Đình - 2025