Trần Tiến Xuân


Tháng Tư buồn – Tháng Tư Quốc Hận.

Xin đừng tổ chức những hoạt động ca hát và khiêu vũ trong tháng này.

   

Mỗi năm Tháng Tư Buồn – Tháng Tư Quốc Hận trở về, làm sao những người Việt Tự Do, người Việt Nam Cộng Hòa trong nước và ở hải ngoại có thể quên được những mất mát và hy sinh, cũng như nỗi thống khổ của hàng triệu Quân Dân Cán Chính khi miền Nam Việt Nam bị cộng sản chiếm đóng, và bị người cộng sản trả thù bằng những việc làm thật hèn hạ và dã man. Tác giả xin kể ra đây thật ngắn, gọn, những việc mà đảng cộng sản Hà Nội đã đối xử với người miền Nam, khi chúng ta đã chịu buông súng để hòa giải và hòa hợp theo lời kêu gọi của viên Tổng Bí Thư Lê Duẩn.

– Lập những trại tù được gọi là trại học tập cải tạo.

Cộng sản Bắc Việt đã dối gạt để giam giữ khoảng một triệu người thuộc các thành phần đã vì sự tự vệ nên phải cầm súng chống lại đảng cộng sản Hà Nội. Trong số người bị giam giữ, có khoảng từ 20.000 đến 40.000 người đã chết vì thiếu ăn, thiếu thuốc men, nhưng phải bị làm việc thật nặng không kể ngày hay đêm, không kể giờ giấc.

– Đánh tư sản để cướp của với cái gọi là chiến dịch mang ký số X1, X2, X3.

Cả ba lần cộng sản Hà Nội mở chiến dịch X1, X2 và X3 để cướp nhà cướp của, của những gia đình giàu có mà tài sản của họ đa phần là do ở tài kinh doanh trong một miền Nam Tự Do mà có. Một trong những hệ lụy là đã làm cho những gia đình phải ly tán; phải bỏ nước ra đi. Nền kinh tế của miền Nam từ đó đã hoàn toàn sụp đổ và đưa đất nước đến đói nghèo phải đi xin ăn của các nước tư bản cho đến ngày nay vẫn ngửa tay ăn xin chưa biết đến khi nào mớt hết xin ăn.

– Đẩy đồng bào miền Nam khỏi các thành thị để đưa đến các vùng Kinh Tế Mới.

Trong năm năm 1975 – 1980, đồng bào Sàigòn đã bị cộng sản Hà Nội đầy ra khỏi thành phố khoảng 832.000 (tám trăm ba mươi hai ngàn) người đến các vùng hoang sơ không thể sinh sống hay trồng trọt được. Nên, sau đó hầu hết đều đã trốn về lại thành phố và phải sống trong “màn trời chiếu đất” vì nhà cửa và tài sản đã bị đảng cộng sản Hà Nội cướp sạch.

– Ba lần đổi tiền.

Đổi tiền lần thứ nhất: 

Ngày 22/9/1975. Việc đổi tiền kéo dài chỉ trong 12 giờ: từ 11 giờ sáng tới 11 giờ đêm. Tỷ giá đổi tiền là 500 đồng Việt Nam Cộng Hòa bằng 1 đồng Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam (tiền VC). Mỗi gia đình chỉ được đổi 100.000 đồng cũ ra thành 200 đồng tiền mới. Phần còn lại kể như mất trắng.

Đổi tiền lần thứ hai: 

Ngày 03/5/1978. Dân thị thành được đổi tối đa 100 đồng cho mỗi hộ 1 người, 200 đồng cho mỗi hộ 2 người, hộ trên 2 người thì người thứ 3 trở đi được đổi 50 đồng/người, tối đa cho mỗi hộ thành phố bất kể số người là 500 đồng. Dân quê được phép đổi 100 đồng cho mỗi hộ 2 người, hộ trên 2 người thì người thứ 3 trở đi được đổi 30 đồng/người, tối đa cho mỗi hộ dưới quê bất kể số người là 300 đồng. Số tiền còn lại kể như mất trắng.

Đổi tiền lần thứ ba:

Ngày 14/9/1985. Tỷ giá đổi là 1$ tiền mới bằng 10$ tiền cũ. Một gia đình được đổi tối đa 2.000 đồng tiền mới. Người độc thân và mỗi người trong hộ tập thể được đổi tối đa 1.500 đồng tiền mới. Một hộ kinh doanh được đổi tối đa 5.000 đồng tiền mới. Số tiền dư trên mức tối đa phải để vào ngân hàng. Khi cần dùng có lý do chính đáng và chứng minh số tiền này là tiền kiếm được bằng sức lao động chân chính thì mới có thể rút ra. Chắc chỉ có… ông trời mới cấp được giấy chứng minh này. Số tiền còn lại trên định mức đổi tiền của người dân cũng kể như mất trắng.

– Vượt rừng & Vượt biển.

Có khoảng trên một triệu người trong giai đoạn từ 1975 đến 1995 đã bỏ nhà, bỏ mồ mả của tổ tiên, của cha ông mà ra đi. Nhưng số người không may mắn phải bỏ mạng trong rừng sâu trong biển cả… cũng vào khoảng từ bốn trăm ngàn đến nửa triệu người.

Chúng ta là những người may mắn đến được bến bờ Tự Do. Do đó, mỗi năm vào Tháng Tư chúng ta phải tổ chức Ngày Quốc Hận. Và, cũng là để mặc niệm những người vì sự Tự Do của đồng bào mà đã hy sinh bản thân.

Trong một năm chỉ có một Tháng Tư là tháng đặc biệt để người Việt Tự Do tưởng nhớ về Quê Hương đã mất. Và, cũng để cùng nhau nhìn về nơi chúng ta đã bỏ ra đi mà nay nơi đó người dân vẫn bị nhà cầm quyền cướp nhà cướp đất với bao sự bất công.

Tháng Tư là tháng mà người Việt Tự Do không một ai đành lòng tổ chức những buổi văn nghệ và khiêu vũ. Chúng ta có đến mười một tháng để tổ chức những cuộc vui chơi, sao lại phải chọn ngay Tháng Tư.

Tác giả kêu gọi những cá nhân, những tổ chức, hãy tôn trọng và gìn giữ những giá trị lịch sử. Đừng vì những cuộc vui chơi mà làm cho lu mờ ý nghĩa thiêng liêng của Ngày Quốc Hận.

Trân trọng.

   

Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng
Trần Tiến Xuân

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/diendan/thangtubuonthangtu.html


Cái Đình - 2025