60 Tình Khúc Thảo Hồ


Giới thiệu Tuyển tập nhạc 60 Tình Khúc Thảo Hồ

.

Với nhiều người, Thảo Hồ có lẽ là một cái tên xa lạ trong làng âm nhạc tình cảm.

Lý do là Thảo Hồ trước đây sinh hoạt trong lãnh vực nhạc cộng đồng, với tên thật là Hồ Hiếu Thảo. Một phần cũng vì hai mảng âm nhạc này (nhạc cộng đồng và tình ca) không có nhiều khoảng trùng nhau, nên người nghe nhạc trong thế giới này ít biết đến tên những nhạc sĩ trong thế giới khác.

Trong khi đó Thảo Hồ đã âm thầm chuyển hướng, từ nhạc cộng đồng ông bắt đầu đẩy mạnh những sáng tác viết về quê hương, về tình người, tình yêu và nhất là những hoài niệm về một quá khứ mà ông đành phải chôn vùi trong cuộc mưu sinh nơi xứ người.

Ông đã tìm được nguồn cảm hứng trong dòng tâm tư này, và chỉ trong một thập niên qua, ông đã sáng tác được gần một trăm ca khúc. Phần lớn những ca khúc này đã được nhiều ca sĩ trình bày trong các chương trình nhạc nhẹ, nhạc thính phòng được tổ chức trong những quán cà-phê hoặc sân khấu nhỏ của các phòng trà bỏ túi. Qua chọn lọc, cộng với dư âm ghi nhận được sau các màn trình diễn, Thảo Hồ đã chọn ra trong số này 60 bản nhạc được nhiều người ưa thích để làm thành tuyển tập nhạc đầu tiên của ông, với tựa đề 60 Tình Khúc Thảo Hồ.

Trong 60 bản nhạc này có 31 bản do nhạc sĩ tự sáng tác và 29 bản phổ từ thơ của các thi sĩ như Nguyễn Ngọc Tú Anh, Phan Mạnh Thu, Nguyễn Nam Trung v.v.. Nhiều bài trong tuyển tập nhạc này đã từng được Thảo Hồ cho vào một số đĩa nhạc (digital) với tựa đề “Tình Khúc Thảo Hồ – Tiếng hát…” (như đĩa nhạc của Phương Thủy, của Nhất Chi Mai, của Bích Ngọc, của Tuyết Nhung v.v., và đương nhiên của chính người nhạc sĩ) phổ biến trên internet.

Cho dù là sáng tác riêng hoặc thơ phổ nhạc, lời của những bản nhạc trong tuyển tập có thể tóm gọn trong ba từ: kỷ niệm, đẹp và buồn. Có thể xót xa:

Ta đến bên nhau quá muộn màng
Tưởng rằng Đông lạnh đến Xuân sang
Cùng nhau chắp cánh đường tình lỡ
Nhưng đời nghiệt ngã lắm phũ phàng

(Lời từ biệt)

hay buồn man mác:

Có ai về nơi đó, nhắc giùm tôi đôi lời về nơi ấy xa xôi
Thu sang, mưa có buồn hiu hắt, lá vàng ngập lối về, lòng ta còn vương vấn

(Mưa)

hoặc hoài niệm và ước mong:

Nắng có còn xuyên qua bao cành lá
Mưa có còn phủ lấp lối em qua
Mây vẫn bay và người vẫn ngóng tin xa

(Sài Gòn ơi biết đến bao giờ)

Tuy có những bản được viết với giai điệu vui, rộn rã như Valse (Bâng Khuâng Chiều Mưa, Vắng Anh, Trời Còn Đông Hay Đã Vào Xuân), Bosanova (Nhớ, Có Một Sài Gòn Như Thế), Tango (Mãi Bên Em, Mưa) v.v., nhưng đại đa số nhạc trong tuyển tập này, cũng như nhạc của Thảo Hồ nói chung, được viết trên những cung nhạc nhẹ – Slow, Boston, Ballade v.v., cho người nghe những giây phút để lòng chùng xuống, sâu lắng cùng với tiếng hát dẫn mình theo với tâm tình được gửi vào bài hát. Một số biến động thời cuộc cũng là chất liệu được Thảo Hồ đưa vào tác phẩm của mình như các bản Gió Bão (hát cho miền Trung bão lụt), Sinh Nhật Mùa Corona v.v..

Nhạc của Thảo Hồ không có những khúc mắc, những hợp âm phức tạp. Nhưng nó hay ở những mặt dễ cảm, dễ nhớ. Và dễ hát, chỉ cần một cây guitar hoặc một chiếc keyboard.

.

Nguyễn Hiền

_____________

Thăm kênh YouTube của Thảo Hồ

Xem các tờ nhạc có nốt (sheet)

Danh sách các bản nhạc trong tuyển tập:

 

 


Cái Đình - 2022