Nguyễn Khảng

Xuân bơ vơ
.
Năm  xưa đào nở gọi xuân về
  Mai, cúc ghen hờn cô gái quê
  Pháo nổ, bánh chưng, câu đối chỉnh
  Việt Nam nô nức đón xuân về
 Năm  nay tuyết đổ đón xuân về
  Không thọ, không quì, không phải quê
  Rượu quý, thuốc thơm, quần áo lạ
Nơi nơi ngơ ngác đón xuân về
 Ɖã mấy mùa xuân lặng  lẽ qua
  Bao nhiêu tang tóc ở quê nhà
  Trẻ thơ đói dốt đời tăm tối
  Già, bệnh miệt mài nắng cháy da
 Làm sao kéo lại  những xuân qua
  Ɖể nghe tiếng vọng tự quê nhà
  Non sông réo gọi người dân Việt
  Thương lấy nhau cùng một sắc da
Xuân đã về đây thật  hững hờ
  Ɖau lòng đất khách, xuân bơ vơ
  Bao người qua lại nào ai biết
  Họ biết làm chi Tết Việt về
Ôi! Biết là bao kẻ  hững hờ
  Biết bao những kẻ thật bơ vơ
  Khi ngày xuân đến mà không biết
  Chỉ biết ngày đi chẳng biết về
.
Nguyễn Khảng
Trích tuyển tập thơ Khi Ta Về của Nguyễn Khảng, Cái Ɖình xuất bản (1985)
Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/xuanbovo.htm