nguyễn thanh khiết


Vó ngựa đầu năm

 

Ta tuổi ngựa sinh nhầm Giáp Ngọ
kiếp kéo xe đã kéo cả đời
chuyến cuối nửa đường xe gãy đôi
hí lộng dặm trường đời vẫn vậy
ta tuổi ngựa sinh mùa cỏ cháy
mối mọt gặm mòn tiếc chuồng xưa
bầy đàn mỗi lúc vắng và thưa
yên cương đã mất đau vó ngựa
chào đời khi sơn hà bể nửa
mấy mươi năm theo bóng vó câu
vết thương chiến bại còn hằn sâu
nước kiệu sức tàn đi về đất
mai đầu năm rơi vào kiếp nạn
trâu cày ngựa cưỡi số lầm than
ngựa già không còn sức hí vang
vĩnh biệt sa trường thân khuyển mã
mai đầu năm con trâu đi trước
vỡ đất cày còn thấm máu xưa
con ngưa già dậm cẳng gọi mưa
đất ngàn năm bao giờ lên luống?
mai đầu năm đã mòn sức ngựa
trên đất này một bóng trâu non
chốn xưa dấu xe ngựa không còn
tất cả sẽ chôn vào quá khứ

.

nguyễn thanh khiết
giao thừa Tân Sửu

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/vonguadaunam.htm


Cái Đình - 2021