Vương Túc Lan


Thi sĩ (II)

Thi sĩ xuống núi
thong dong dẫn vợ qua
những phố hẹp quanh co
mùa hè Amsterdam rực rỡ
mùi cần sa ngai ngái
những coffeeshop lỏng chỏng ghế ngồi

Trở về thôi!
những vặt vãnh đáng yêu
đời sống thường ngày
Cặp mắt to tròn mở lớn
kẻ hâm mộ hoang mang
nào cảm điều sâu thẳm

Trở về thôi!
những vặt vãnh đời thường
những ngọt và những đắng
cô gái bán hương ngoắc ngoắc
uốn éo trong hộp kiếng
ánh mắt nheo cười ngạo gnhễ
nhìn xuống cuộc đời
hay khổ đau ẩn dấu
vì một phương trời

Trở về thôi!
trở về thôi!
những ánh mắt
nhiều ánh mắt
giành giật nhau
in hằn tâm trí

Thi sĩ nắm tay vợ
cười nhẹ lướt đi
vẫn còn đâu đây
vang vọng
bài chú đại bi

.

Tinh mơ cuối năm gà,2018

Vương Túc Lan


Cái Đình - 2018