Lâm Băng Phương


Hạt mưa tháng tư


Tranh: RAIN - Oksana Budnichenko

Tháng tư rồi nắng vẫn còn dai dẳng
Trời nóng ran mưa chẳng xuống trần gian
Sấm sét rền mưa cứ để lỡ làng
Hãy thả xuống rộn ràng mưa réo rắc.

Mãi ngóng chờ giọt mưa rơi khoan nhặt
Thương miền tây... mưa đừng để dở dang
Mưa rơi đi dù có phải muộn màng
Miền tây ấy vô vàn cần nước ngọt.

Vừa than thôi trời thương mưa ào ạt
Đất mát mềm cây lá lại thêm xanh
Hoa hé nụ trái sẽ lại trĩu cành
Lúa ngậm sữa hạt sẽ oằn cong nhánh.

Quí biết bao những hạt mưa trong trắng
Tưới xuống đời dân bớt nỗi khó khăn
Mùa màng tốt tươi dân được bình an
Và cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc.

Người dân quê một đời luôn cơ cực
Đẫm mồ hôi để đổi hạt gạo thơm
Cầm chén cơm ta hãy nhớ công ơn.
Người bám đất còng lưng mùa gặt đó.

   

Lâm Băng Phương

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/hatmuathangtu.html


Cái Đình - 2024