nguyễn thanh khiết


Đội nắng qua Bình Trị Đông

.

 

Đội nắng trưa hè qua Bình Trị Đông
băng giữa Sài Gòn biết bao rào chắn
ta hẹn đợi ngươi phía ngoài con hẻm
dây nhợ lằng nhằng ta lạc lối chăng?

Sài gòn thở bầy cúm Tàu ngập phố
buôn lén bán chui cửa đóng im im
che mặt nhìn nhau qua trăm nỗi khổ
xe cộ lưa thưa khó biết nẻo tìm

Ừ chút khói nhang tiễn khi còn sống
ngươi nhận đi mua ít rượu cầm hơi
uống cho quên một đời trong tuyệt vọng
sá chi chiều hôm tóc bạc cuối đời

Xưa cùm kẹp xà lim chưa nản chí
thứ anh hùng ngã ngựa chẳng ai thương
giờ bị nhốt tan tành đời tốt thí
ngươi vẫn một mình đứng giữa tai ương

Ngươi quay đi ta cắn môi nhìn theo
trưa nắng đổ mồ hôi hay mắt ướt
nhìn bóng ngươi rớt trên đường lẽo đẽo
tiếng thở dài Sài Gòn sao hiểu được

Trí (ghẻ) ơi nắng gắt ta mệt rồi
còn biết bao hàng rào và dây chắn
dăm vò rượu nhạt điếu thuốc mồ côi
ta phải thăm những thằng chưa chết hẳn

.

nguyễn thanh khiết
28-06-2021

(Thăm A20 Nguyễn Hữu Trí ở khu cách ly)

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/doinangquabinhtridong.htm


Cái Đình - 2021