nguyễn như mÂy


đêm ngủ nhờ biển Thanh Khê

 

quì dưới Thánh giá đời
tôi lung linh ngọn nến
soi đường mình tìm đến
một cõi trời bao dung
vòng tay đời mênh mông
sẵn sàng bao ân sũng
ban cho tôi hy vọng
hát giữa trời tự do
tay chạm vào sợi tơ
tôi mang ơn con nhện
mắt dõi theo sóng biển
tôi biết mình bao la
biết mình mãi chưa già
trong xác thân cằn cỗi
- chẳng qua đời gió bụi
khoác vai áo phong trần !
ngôi giáo đường trăm năm
vẫn đón ngày tôi đến
với tiếng chuông thánh thiện
rót đầy trái tim hồng
tôi quì trước đại dương
lắng nghe hồn bật khóc
nghe ai trong vỏ ốc
mở nhẹ cửa từ bi
nhận tôi, kẻ quay về
sau chặng đường lang bạt
ngả mình trên mặt đất
thơm sông núi quê nhà
tôi, kẻ thấm cỏ hoa
hiểu ra hồn muối mặn
trong giọt mồ hôi đắng
đến tận cùng niềm vui ...

*

đêm nay, giữa đất trời
biển và tôi là một
một trái tim đang hát
lời sóng của đại dương
xin cho tôi vô thường
xin cho tôi ngọn nến
xin cho tôi hiển hiện
trong nhịp thở mọi người ...

.

Đà Nẵng,
6.2019
nguyễn như mÂy

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/demngunhobien.htm


Cái Đình - 2021