Cao Xuân Tứ


Có Thể


có thể vui là đứa con rơi từ vô thức
và buồn là con đẻ một thoáng phân vân
nếu không có gió bấc rước về cơn phong thấp
làm sao thân xác nghèo thêm mấy đốt xương

nếu không có men lòng ủ trong bia quán cóc
làm sao biết tình này như chiếc ghế ba chân
dù lớp kem có dày thêm da mặt
ngày lại ngày môi mài nhẵn thỏi son

có thể bên kia nhô lên vài nấm mộ
chôn nốt bạn bè thân ái anh em
ai đó đi giữa rừng um tùm câu hỏi
tôi ngồi dưới hàng bạch dương lặng gió bóng im

có thể con tim vẫn chưa quên gõ nhịp
La Corona quét những mưa vàng thu yểu ốm o
có thể tôi chán phèo chẳng buồn quay mặt
để khi kéo rèm không còn nghe tiếng hello

.

Cao Xuân Tứ


Cái Đình - 2020