Lê Ngọc Vân


Hà Lan và Bỉ trao đổi đất biên giới

Ngày 28/11/2016 quốc vương Bỉ Filip và hoàng hậu Mathilde đã cùng phái đoàn đến Amsterdam, mở đầu chương trình viếng thăm Hà Lan kéo dài ba ngày.

Trong chuyến viếng thăm này, quốc vương Filip đã có một món quà trao tặng cho quốc vương Willem-Alexander, đại diện Hà Lan. Đó là hai hòn đảo trên sông nằm giữa biên giới hai nước. Đổi lại, Hà Lan “tặng lại” cho Bỉ hòn đảo Petit-Gravier. Những hòn đảo này nằm trong thị xã Visé (thuộc Bỉ) và thị xã Eijsden (Hà Lan)

Văn kiện chuyển giao, được ký kết giữa hai bên tại cung điện Dam ở Amsterdam.

Tổng cộng, Hà Lan được lời khoảng 100.000m2 (= 0,1 km2) đất thuộc khu thiên nhiên vắng vẻ, không dân cư.

Nguyên do:

Tại vùng này, biên giới hai nước vốn là khúc sông Maas (tên Bỉ là Meuse) chảy quanh co. Năm 1961, để tiện thông thương, con sông Maas thuộc khúc này đã được “nắn lại” cho thẳng. Công trình này đã tạo nên các hòn đảo trên sông tại những nơi trước kia là những khúc quanh: Presqu’île de L’llal (lãnh thổ Bỉ), Presqu’île d’Eijsden (lãnh thổ Bỉ) và Presqu’île Petit-Gravier (lãnh thổ Hà Lan).

Con sông Maas được uốn thẳng đã gây nên sự rắc rối: chính quyền (cảnh sát) Bỉ khi muốn can thiệp giải quyết những chuyện trên hai hòn đảo Bỉ, sẽ phải dùng tàu, nhưng vì không có bến để cặp nên họ phải nhảy xuống sông lội lên bờ. Nếu đi vòng theo đường bộ thì trên nguyên tắc phải đợi chính phủ Hà Lan cấp phép cho đi qua biên giới để thi hành công vụ trên phần đất thuộc chủ quyền của Bỉ, thì đã muộn.

Vì địa thế đặc biệt, những hòn đảo này dần dà đã trở thành nơi cho các tay buôn lậu giấu hàng, hay trao đổi dịch vụ một cách thoải mái, và là nơi diễn ra những màn mua dâm hay tụ tập nhậu nhẹt đàn hát sai phạm luật cho những khu thiên nhiên. Năm 2013, dư luận trở nên ồn ào khi người ta phát giác một tử thi  cụt đầu, nhưng chính phủ Hà Lan chần chờ, đổ cho Bỉ; còn bên Bỉ nói phải chờ giấy phép của Hà Lan để có thể đến hành sự, cái xác vì thế để nằm phơi một thời gian.

Đồng thời với vụ trao đổi đất này, biên giới hai nước đã được vẽ lại, khúc sông Maas đã nắn thẳng nay trở thành biên giới mới.

Lê Ngọc Vân
(11/2016)


Cái Đình - 2016