Cái Đình


Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Anh gặp gỡ người Việt ở Hòa Lan

 

Trong chuyến Âu du vào mùa hè năm nay (2015) với mục đích cống hiến cho các độc giả Tivi Tuần San ở Melbourne câu chuyện đường xa, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Anh đã có một buổi giới thiệu nhạc phẩm của ông trong thời gian ngắn ngủi ông ghé qua Hòa Lan.

Buổi giới thiệu nhạc Nguyễn Hồng Anh đã được nhạc sĩ Nguyễn Quyết Thắng tổ chức tại tư gia vào chiều ngày 12.07.2015 với số khán thính giả chọn lọc.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Anh xuất thân từ Đại học Chính Trị Kinh Doanh (Đà Lạt). Hai năm sau, biến cố tháng tư đã làm ông cảm nhận sâu sắc nỗi đau của một người Việt Nam trong xã hội đảo điên, với một nền hòa bình lừa dối. Từ ý thức đó, năm 1976 ông bắt đầu sáng tác những bản nhạc viết về quê hương, thân phận con người, và đây đó những bài tình ca nhẹ. Trong khoảng thời gian đó ông đã phổ biến chúng dưới hình thức hát chui với những bạn bè thỉnh thoảng còn tụ tập được. Năm 1980 ông vượt biên và cuối cùng đến Úc. Nơi đây ông tiếp tục sáng tác và sinh hoạt văn nghệ đấu tranh. Nhiều người tự hỏi vì sao thời gian sau này không thấy ông xuất hiện  nữa. Câu hỏi này cũng đã được đặt ra trong buổi gặp gỡ. Ông thẳng thắn trả lời: Năm 1985 ông quyết định ra tờ Tivi Tuần san, với hoài bão làm một tờ báo đứng đắn để phục vụ người Việt ở Úc, và do công việc tòa soạn quá bề bộn ông không còn chút thời giờ nào để nghĩ đến sáng tác nhạc. Với kiến thức kinh doanh sẵn có, ông đã tạo dựng cho tờ Tivi Tuần San hiện nay có được một chỗ đứng có uy tín trong làng báo Việt tại Úc. Từ 2013, khi tờ báo tạm vững, ông lại tiếp tục sáng tác và dịch sang Anh ngữ một số ca khúc của ông đã viết trước đây. Năm 2014 ông quyết định chọn một số nhạc phẩm đắc ý cho vào 4 CD – 3 CD gồm những bản nhạc với lời Việt và CD 4 là những bản nhạc lời tiếng Anh. Kèm theo 4 CD là tập nhạc của ông: “Ca khúc Nguyễn Hồng Anh”. Tập nhạc và những CD này do Tivi Tuần san phát hành.

Trong buổi sinh hoạt, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Anh đã tự đệm ghi-ta và hát một số nhạc phẩm trong 4 CD này, kèm theo là những câu chuyện của hai ông bà trong những ngày vất vả có nhau, cùng những kỷ niệm với bạn bè ông có được qua những nhạc phẩm. Nhạc của ông chủ nhiều về lời, những bài viết về quê hương mang hoài bão thức tỉnh người nghe về hào khí Việt Nam, thảm trạng thuyền nhân, tâm trạng lưu đày hay vấn nạn Biển Đông. Một số bài ông viết về tình yêu thầm lặng. Ông cũng thử nghiệm một số bài mang không khí triết, thiền… Thể theo yêu cầu thiết tha của một thính giả, ông đã hát bài “Thiền Sư Xuống Núi” ba lần, vì “bài này quá hay”.

Đáp lại, cặp du ca Nguyễn Quyết Thắng – Minh Chiến đã trình bày một số bản nhạc do anh Thắng sáng tác, hay phổ thơ của bằng hữu.

Buổi sinh hoạt kéo dài hơn 2 giờ và chấm dứt bằng bữa cơm thân mật. Chủ khách đã trao đổi những chuyện vui buồn của người Việt trên đất Hòa Lan cũng như nơi xứ Úc. Sau Hòa Lan, Nguyễn Hồng Anh cùng người vợ đầu gối tay ấp (cũng là phụ tá đắc lực hiện giờ trong tòa soạn) sẽ đi tiếp sang Đức, Áo, Tiệp v.v… Hy vọng qua chuyến đi này người ta sẽ đọc được những bài du ký đặc sắc của ông.

Cái Đình
(07/2015)

****

Nghe một số bản nhạc trong những CD của Nguyễn Hồng Anh:

Thiền Sư Xuống Núi, Hoàng Nhung trình bày (trong CD 1: “Của Hồi Môn”)

Boat People Dance, Tuyết Mai trình bày (trong CD 2: “Như Người Việt Nam”)

Hòa Bình Lừa Dối, tác giả trình bày (trong CD 3, cùng tên)

Tivi Tuần San: http://www.tivituansan.com.au/

 


Cái Đình - 2015