Cái Đình


Hội ngộ 35 năm tàu Antilla Bay

.

Những ân nhân tham dự trong chuyến tàu vớt thuyền nhân Antilla Bay nhận quà lưu niệm

Houten.- Hơn 100 người đã đến hội trường De Grote Geer (Houten) ngày 18/09/2016 để tham dự buổi hội ngộ kỷ niệm 35 năm chiếc tàu chở gas lỏng Antilla Bay thuộc hãng Nedlloyd đã cứu vớt 94 thuyền nhân trên chiếc ghe mang số hiệu DT-2331 trên biển Đông (01/08/1981) trong tình trạng cực kỳ tuyệt vọng. Trong 22 ngày lênh đênh trên biển, đã có khoảng 50 người chết và sau khi được vớt đã có thêm 10 người qua đời vì quá kiệt sức.

Đặc biệt trong buổi hội ngộ có sự hiện diện của bà Diny Visser, vợ ông thuyền trưởng Gooi Visser (đã qua đời năm 2011), 2 vị thuyền phó và một số thành viên trong thủy thủ đoàn. Thuyền trưởng chiếc ghe, ông Thái Văn Bình (hiện đang định cư tại Hoa Kỳ) cũng từ Washington bay đến tham dự. Vợ ông, với bào thai 4 tháng đã qua đời vì kiệt sức vài giờ trước khi chiếc ghe được cứu.

Sau phần nghi thức chào cờ và mặc niệm những người đã bỏ mình, một khúc phim gồm một số hình ảnh và những đoạn phim ngắn thâu cảnh đưa người từ chiếc ghe sang tàu Antilla Bay đã được chiếu. Sau đó những người Hòa Lan có mặt trên tàu trong ngày không quên này đã kể lại những chi tiết họ còn nhớ, trong khoảng thời gian từ khi phát hiện ra chiếc ghe đang trôi nổi cho tới khi các thuyền nhân đã được đưa tới Phi Luật Tân. Theo lời kể, tình trạng sức khỏe của tất cả mọi người trên chiếc ghe tồi tệ tới mức ông thuyền trưởng đã cấm các phóng viên báo chí chụp ảnh những người này.

Tất cả mọi người trên tàu khi đó (thủy thủ đoàn và một số người trong gia đình họ đang đi theo trên chuyến tàu) đã làm hết sức mình để săn sóc những người được vớt, nhất là những em bé vài tháng tuổi (em nhỏ nhất mới được 4 tháng). Trong câu chuyện, bà Diny đã rất xúc động nhắc lại những chuyện xưa, bà cho biết thêm là rất hãnh diện thấy những thuyền nhân trên chiếc ghe này nói riêng, và người Việt tị nạn nói chung, đã rất thành công trong xã hội.

Chuỗi ngày dài trên biển quá kinh hoàng đã in dấu trong mọi thuyền nhân tới mức mọi người đều tôn trọng nỗi đau chung để không đề cập đến những đau thương đó trong ngày hội ngộ. 

Những món quà lưu niệm đã được trao cho những ân nhân. Nhân dịp hội ngộ, một cuốn kỷ yếu đã được thực hiện và phân phát tới cho các gia đình thuyền nhân chiếc ghe, gồm phần lớn là những di ảnh, bài báo, văn thư v.v… mà bà Diny còn cất giữ suốt 35 năm nay. Qua phóng ảnh những thư từ trao đổi giữa ông Thái Văn Bình và gia đình thuyền trưởng Visser, giờ đây nhiều chi tiết mọi người đã quên hay chưa từng biết đã được công bố. Những dư luận quần chúng trên khắp thế giới khi đó về vấn đề thuyền nhân Việt Nam, kể cả bênh và chống, cũng được tìm thấy trong cuốn sách. Ông Bình và gia đình Visser từ ngày đó đã trở thành bạn thân. Cũng chính vì mối thâm tình này, và cảm kích về ý tưởng tổ chức ngày hội ngộ cho những người có liên hệ tới con tàu Antilla, bà Diny đã giao thùng đựng tài liệu bà vẫn cất giữ cho cô Tiffany Pham, một người trong nhóm khởi xướng ngày hội ngộ để những người này cùng thực hiện quyển kỷ yếu đặc biệt. Đây là một kỷ vật vô giá của những thuyền nhân trên chiếc ghe DT-2331.

Cuốn sách 150 trang, bìa cứng, giấy ảnh láng, được biên tập bởi Giang Phan và Tiffany Pham, và do Kim Nguyen trình bày.

Tiffany Pham và cuốn kỷ yếu

Hai em Elisa (vĩ cầm) và Robin (dương cầm), thuộc thế hệ thứ ba, đã trình tấu một số bản nhạc nhẹ trong phần chuyển mục. Buổi hội ngộ được kết thúc với phần chụp hình lưu niệm của 3 thế hệ, và một bữa ăn gồm các món Việt Nam do “Nhóm 84” và một số thiện nguyện viên thuộc chiếc ghe "Antilla Bay" đảm trách.

Cái Đình
(09/2016)

 


Cái Đình - 2016