Nguyễn Khắc Anh Tâm


Syria + Iran + Iraq + ISIS và China + U.S.

 

1. Thủ tướng Iraq là ông Nouri al-Maliki theo Hồi giáo, thuộc nhánh Shiite, và ông ta đã "đi đêm" với Iran từ lâu, cũng như đã cùng Iran để đẩy Hoa Kỳ ra khỏi Iraq bằng cách (a) Không chịu ký quyền miễn tố cũng như không được lấy luật Iraq mà xử lính Hoa Kỳ; (b) Từ chối để quân đội Hoa Kỳ giữ những vị trí then chốt ở các biên giới – nhất là với Iran.

2. Thủ tướng Nouri al-Maliki từ chối cho các công ty Hoa Kỳ đấu thầu cho những giao kèo quan trọng – kể cả khai thác đầu hỏa – nhưng ông lại dành cho Trung Cộng đặc quyền dù rằng Hoa Kỳ là quốc gia đã bỏ quá nhiều tiền, nhân mạng cho sự tồn vong của quốc gia Iraq của ông.

3. Vì ông thủ tướng Nouri al-Maliki là người theo Hồi giáo – nhánh Shiite, ông ta đã bỏ rơi nhóm Hồi giáo theo nhánh Sunni, nhóm Kurdish, cũng như thành lập Nội các gồm những người theo đạo Hồi giáo nhánh Shiite của ông. Ngoài ra, ông dành lấy những nguồn lợi kinh tế cho những nhóm và những vùng có đông nhóm người theo nhánh Shiite, đặc biệt là dầu hỏa. Đó là lý do chính mà các nhóm đó đã trở nên xa lánh chính quyền của ông và hôm nay đã trở nên chống ông.

Nhóm Sunni gồm các vị tướng lãnh và quân đội dưới thời Saddam Hussein, sau khi bị sa thải, mất việc, họ hoàn toàn không có một nguồn lợi tức nào để lo cho gia đình, và bản thân, bởi vậy, khi nhóm ISIS nổi lên, họ là nguồn nhân lực hùng hậu nhất của nhóm ISIS mà không cần phải được huấn luyện về quân sự.

4. Đến khi nhóm Sunni nổi dậy, và nhóm ISIS càng ngày càng hùng mạnh, ông thủ tướng Iraq mới quay ngược lại nhờ Hoa Kỳ giúp đỡ về quân sự, nhưng không phải giúp cho quốc gia của ông mà cho chế độ kỳ thị và độc tài của ông. Dựa vào những sự nghiên cứu nghiêm chỉnh thì không có quốc gia tân tiến nào có thể giúp một chế độ kỳ thị và độc tài đứng vững suốt đời mà không cần phải hỗ trợ... suốt đời, nếu như chế độ đó cứ tiếp tục đàn áp vì kỳ thị, vì độc tài.

5. Mới đây chính quyền Syria (cũng theo Hồi giáo nhóm Shiite) đã tấn công nhóm ISIS (trong đó có Sunni) bằng cách thả bom và oanh tạc. Ở mặt khác, Iran đang giúp đỡ chính quyền  Nouri al-Maliki bằng tình báo và  viện trợ vũ khí.

Nếu Hoa Kỳ không nhúng tay vô thì nhóm ISIS phải đối đầu với cả ISIS và Iran, cũng như phải đối đầu với nhóm trung hòa không quá khích đang nổi lên khắp nơi để chống chính quyền Syria mà chính quyền Hoa Kỳ hiện giờ đang bí mật giúp đỡ tại chiến trường ở Syria. Ngược lại, chính quyền Syria và Iran phải lo đối đầu với nhóm ISIS.

Hiện thời thì Do Thái có vẻ vui mừng vì 2 quốc gia thù nghịch đang phải nhức đầu vì những cuộc nội chiến, hay có viễn tượng nội chiến trong quốc gia của họ, thay vì cứ nhắm Do Thái để đối đầu.

6. Trung Cộng đã ký giao kèo về mua bán dầu hỏa với Iran với số lượng khổng lồ, bảo đảm trong vòng 20 năm, nhưng vì Iran đang bị cấm vận nặng nề, không có quốc gia nào được mua bán với Iran bằng US-dollars. Trung Cộng lợi dụng hoàn cảnh này mà lấn ép Iran, trả cho Iran bằng đồng tiền "nhân dân tệ" – chỉ có thể dùng để mua hàng sản xuất của Trung Cộng nhưng chỉ là mảnh giấy lộn nếu muốn mua bán với các quốc gia khác. Bởi thế cho nên Iran rất hận, đang cố tình giao hàng... chậm trễ  

Trung Cộng cũng ký giao kèo khai thác dầu hỏa của Iraq trong vòng 10 năm, nhưng nếu những nơi lọc dầu, sản xuất dầu dang bị chiếm đóng, hay có cơ may sẽ bị chiếm đóng dù muốn dù không mức sản xuất cũng bị ảnh hưởng, hay bị đình trệ.

Trung Cộng có lời khi giao thương với Iraq mà không phải bỏ nhân mạng, tiền bạc để... gối đầu. Còn Hoa Kỳ thì lỗ. Vậy mà đảng Cộng Hòa vẫn cho rằng Hoa Kỳ nên tiếp tục tham dự vào cuộc nội chiến của... người ngoài trong khi trong quốc gia Hoa Kỳ đang có quá nhiều vấn đề để đương đầu. Lý luận của đảng Cộng Hòa cho rằng ISIS là dân khủng bố cho nên Hoa Kỳ phải ra tay ngăn chận dù rằng cả 2 Sunni và Shiite đều có số người quá khích, và sẵn sàng chơi trò... khủng bố chứ không chỉ có nhóm Sunni là lý luận ngu xuẩn, cũ rích và cứ cho rằng quân sự có thể giải quyết mọi vấn đề của trần gian.

Hãy nhìn lại chiến trường và chính trường Trung đông thì rõ, từ ngày Hoa Kỳ tham chiến, nhóm khủng bố nhờ đó mà mạnh mẽ hơn lên, đông quân số hơn, và có lòng căm hờn quốc gia Hoa Kỳ nhiều hơn lúc Hoa Kỳ chưa dự phần.

Buồn cười nhất là Saudi Arabia có tiền, có vũ khí, có dầu hỏa, có thế lực nhất trong vùng Trung đông lại chơi trò... đứng ngó, làm như mọi chuyện là của mình nhưng lo mọi chuyện thì không phải là mình mà phải là... Hoa Kỳ.

Trò chơi dám nói, không dám làm, muôn đời bán cái – chuyện tôi anh phải làm, có thất bại thì anh chết, có thành công thì tôi hưởng – của những quốc gia trong vùng Trung đông vẫn là bài bản mà họ cứ đưa ra mỗi khi có chuyện và dân Cộng Hòa vẫn cứ bị mắc mưu.   

7. Ông Tổng thống Saddam Hussein là lãnh tụ tàn ác, độc tài và ngu dốt, chỉ biết giết để trị coi vậy mà là thành trì để chống khủng bố, ngăn chận không cho quân khủng bố lấy Iraq làm "đường mòn Trường Sơn" chuyển quân, nuôi quân để gây ảnh hưởng tới các quốc gia láng giềng. Khi chính quyền Bush (Junior) chiếm đóng Iraq vì những lý do không đâu (ngay cả Iraq không có WMD), và lật đổ hoàn toàn hệ thống "chống khủng bố" của Saddam Hussein, Hoa Kỳ đã không còn ai ở vùng đó kềm giữ khủng bố tiếp tục – ngoại trừ Egypt.

Có điều, Egypt ở xa về hướng Tây, cách vùng xôi đậu này quá xa, Egypt cùng lắm là... đứng ngó.

Thật là buồn cười và nghịch lý khi đảng Cộng Hòa, trong đó đáng kể nhất là ông cựu Phó Tổng thống Dick Cheney cũng như Thượng Nghị sĩ John McCain – quả là anh hùng trong cuộc chiến nhưng chưa từng chứng tỏ ông ta có tầm nhìn rộng, và chiến lược sâu rộng hơn là một sĩ quan nhỏ, tầm thường trong quân đội – đã chỉ trích Obama, đã đành, mà còn đổ thừa chính quyền Obama đã là nguyên nhân cho nhóm khủng bố nổi lên, không giúp cho các nhóm chống khủng bố hùng mạnh.

Nguyễn Khắc Anh Tâm  


Cái Đình - 2014