Nguyễn Hoàn Nguyên


Sự sống còn của chủng loại tử tế nhất – Một cái nhìn khác về đại dịch Corona.

.

Nếu một người trải qua một lần cảm cúm, điều đó có thể là một cú sốc cho hệ thống miễn dịch. Một số cú sốc có thể quá lớn, nhưng hầu hết chúng đều làm cho ta trở nên mạnh khỏe và tạo nên một sự đề kháng lành mạnh. Giờ đây thế giới như đang bị cảm cúm. Thế giới đang ho, phải cần nghỉ giải lao và chỉnh đốn lại hệ thống miễn dịch của nó.

Ɖúng vào lúc mà khí hậu đang khẩn thiết đòi hỏi sự quan tâm đến nó thì hầu hết chúng ta phải nằm nhà vì dịch Corona. Phẩm chất của khí trời ở đó đây được nghỉ giải lao và hồi phục. Chúng ta có thể nghĩ rằng liệu chúng ta có thể làm việc thường xuyên hơn ở nhà và cho thiên nhiên được dưỡng sức một chút hay không.

Tất cả đều liên hệ ràng buộc lẫn nhau

Ɖôi khi chúng ta suy nghĩ trong ranh giới quốc gia, ranh giới tín ngưỡng, thiển cận và hạn hẹp, thiện và ác, nhưng dịch cúm nầy không tham dự vào những điều đó. Trong thiên nhiên các ranh giới này không hề hiện hữu. Tất cả mọi sự đều liên hệ ràng buộc lẫn nhau. Chúng ta là một đại gia đình. Chúng ta có thể cùng bị nhiễm bệnh và cần đến sự đùm bọc và tương trợ nhau nếu sức đề kháng của chúng ta bị thử thách.

Chúng ta đã trở thành một thế giới tiêu thụ to lớn như thế, nhưng dịch cúm này bắt chúng ta tạm ngừng lại. Hãy để các giỏ mua sắm ở nhà, tự ý ở trong nhà, tạm dừng đi du lịch hết nơi này đến nơi nọ. Hãy LÀ – ở đây, bây giờ – thay vì LÀM. Hãy tiêu xài kho dự trữ mà chúng ta đã tạo nên, và hãy để cho những bay nhảy cũng như sự tiêu thụ được dịu bớt đi. Chúng ta sống trong một xã hội sinh hoạt 24 giờ, nhưng giờ đây là một khoảng thời gian vài tuần hay vài tháng để được dừng lại. Chúng ta lại có những ngày trống vắng trên cuốn lịch. Chúng ta có thể ở nhà đối diện với chính mình. Nhưng chúng ta cảm nhận lại được thế nào là sum họp gia đình với nhau trong những ngày này. Cùng nhau trải nghiệm thời gian.

Khám phá sự mầu nhiệm

Khá nhiều trong các quan hệ của chúng ta diễn biến, một phần hay hoàn toàn, trong không gian của kỹ thuật số. Bây giờ chúng ta không được phép đụng chạm rờ rẫm nhau, không được phép nựng nịu vuốt ve nhau nên chúng ta lại có thể khám phá ra là sự tiếp xúc vật lý thật sự có giá trị như thế nào. Gần gũi và tiếp xúc vật lý với nhau vô cùng quan trọng. Ɖôi khi bạn khám phá ra sự mầu nhiệm của một điều gì đó chỉ sau khi bạn đã vừa đánh mất nó.

Nhà khoa học Darwin đã tuyên bố: không phải chủng loại mạnh nhất hay thông minh nhất sinh tồn mà là chủng loại có khả năng thích nghi nhất với những biến đổi. Bây giờ là giây phút để huấn luyện trở lại một cách tích cực các-cơ-bắp-đang-cùng-biến-đổi của chúng ta. Rồi chúng ta cũng có thể khám phá ra rằng những hành động của chúng ta có ảnh hưởng đến mhững người quanh ta. Chúng ta sống nhờ vào nhau. Con vi khuẩn Corona yêu cầu hãy chăm sóc lẫn nhau và hãy tạm buông xả mình để nhận lãnh sự chăm sóc cho những kẻ yếu đuối hơn: Sự sống còn của chủng loại tử tế nhất!

Vậy thì đừng bới móc những lỗi lầm của nhau, đừng toan tính những âm mưu, hãy hướng về những thử thách đang ập đến với chúng ta với, càng nhiều càng tốt, tình nhân bản đồng loại và lòng tận tâm.

.

Nguyên tác: The survival of the Kindest, F. Morelli (tâm lý gia /Ý)
Người dịch: Nguyễn Hoàn Nguyên


Cái Đình - 2020