Lữ thị Tường Uyên


Hôm nay Hà Nội, ngày mai Đà Nẵng, Sài Gòn

 

Định cư ở Hòa Lan được vài năm, tôi nhận ra việc dùng bạo lực sẽ không lật đổ được chế độ Cộng sản Việt Nam. Tôi đổi hướng đấu tranh và bắt đầu đóng góp vào những chiến dịch bảo vệ nhân quyền của hội Ân Xá Quốc Tế.

Tôi tham gia ký thỉnh nguyện thư, xuống đường biểu tình và ngồi lăn lóc ở những góc phố ở The Hague trong những đêm không ngủ. Tôi hợp tác tổ chức những ngày Đại hội Nhân Quyền, thành lập trang mạng văn hóa, trang Thông Tin Nhân Quyền và thậm chí có một thời gian làm chủ tịch Hiệp Hội Đấu tranh Nhân Quyền Việt Nam...

Cứ như thế tôi đã theo đuổi con đường mình đã chọn đi hơn 30 năm qua.

Việc hỗ trợ tinh thần và vật chất cho những nhà đấu tranh nhân quyền quốc nội (và hải ngoại) cho đến nay, chưa dẫn đến một kết quả thiết thực nào cả. Người vô cảm vẫn vô cảm. Người bị bắt vẫn bị bắt. Người hành hung vẫn tiếp tục hành hung. Còn các nước Tây phương ư? Họ chỉ lướt nhẹ qua đề tài nhân quyền sau khi vui vẻ ký kết những dự án viện trợ nhân đạo và kinh tế hàng triệu euro và dollar với nhà nước Việt Nam.

Biết vậy nhưng tôi vẫn miệt mài theo đuổi ý nguyện thay đổi đất nước bằng nhân quyền. Đơn giản chỉ vì tôi nghĩ đó là những điều mình có thể làm được.

Tôi làm, vì mang ơn những người lính Cộng Hòa đã hy sinh thời trai tráng, cho mình một tuổi thơ an lành trong khói lửa chiến tranh. Tôi làm, để hoàn thành một lời nguyền trả nợ cho non sông ngày tôi bước chân lên tàu. Tôi làm, vì tin rằng nhân quyền sẽ là mẫu số chung để giúp người Việt quốc nội, hải ngoại và dân chúng Âu Mỹ cùng chiến đấu cho một lý tưởng.

Nhưng dần dà tôi hiểu ra, cấu trúc gia đình và xã hội Việt Nam qua bao thế kỷ đã dựa trên Nho giáo, một nền đạo đức phi nhân bản, đi ngược với nhân quyền từ trong cốt lõi. Con phải vâng lời cha mẹ, em phải vâng lời anh chị, nhỏ phải vâng lời người lớn, học sinh phải vâng lời thầy cô, tớ phải vâng lời chủ… Nho giáo đã làm con người quen với lối sống tuân thủ và nhịn nhục.

Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ đã tận dụng dân tộc tính này và cai trị người dân như một đám ngu muội. 90 triệu dân phải tôn thờ "Bác và Đảng". Mọi việc phải phó thác cho "Bác và Đảng". Khả năng tư duy, tự chủ, tinh thần trách nhiệm bị tẩy sạch ngay từ trong trứng nước. Có phải vì vậy người dân đâm ra ù lỳ, vô trách nhiệm, thờ ơ và nhu nhược? Có phải vì vậy họ chịu đựng được một đảng độc tài, lừa bịp, gian manh từ thế hệ này qua thế hệ khác mà không dám vùng lên lấy lại nhân quyền?

Nhưng mấy hôm nay theo dõi tin tức từ Hà Nội, tôi bất ngờ nhận ra giá trị của người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng, không nằm trong hai chữ Nhân Quyền, mà trong 6.700 cây cổ thụ.

Những cây cổ thụ này chính là linh hồn của người dân Hà Nội. Nó đã chia sẻ những buồn vui trong mùa hè oi bức, trong mùa đông khắc nghiệt. Có khác gì những hàng me già trên đường Bà Huyện Thanh Quan, Trần Quý Cáp, Công Lý, Duy Tân ở Sài Gòn năm nào. Nơi vòng đời nhỏ bé của tôi quyện vào hai bánh xe Mini, lăn tròn dưới nắng mưa...

Vì yêu quý những hàng cây cổ thụ thiêng liêng, người dân Hà Nội, già trẻ lớn bé, hôm nay đã vượt qua mọi sợ hãi. 6.700 cây cổ thụ đã quy tụ các bà nội trợ, các học sinh, sinh viên, các chuyên gia, nhà báo, tiến sĩ, giáo sư, luật sư, kiến trúc sư, quy hoạch sư... Vâng, họ không là một. Ngược lại, họ là những người hoàn toàn khác nhau từ nội tâm đến ngoại hình, từ tuổi tác đến địa vị. Cách phản kháng của họ cũng khác nhau. Người gởi kiến nghị thư, viết bài phân tích, nhận định. Người tự vẽ các biểu tượng, khẩu hiệu, tổ chức biểu tình v.v…

Nhưng họ đã cùng nhau đứng dậy! Tay trong tay biểu tình với thái độ ôn hòa, điềm tĩnh nhưng mạnh mẽ và cương quyết, làm tôi đột nhiên liên tưởng đến những chiếc dù vàng ngời sáng ở Hồng Kông.
Biết đâu từ 6.700 cây cổ thụ ở Hà Nội, 90 triệu người dân Việt sẽ nhận ra họ đang sống trong một thể chế lừa bịp có hệ thống. Và từ đó, người Hà Nội, người Đà Nẵng, người Sài Gòn, sẽ cùng vươn vai đứng lên, thay đổi chế độ cộng sản bằng những giá trị khác mà tôi không hề ngờ đến.

Cảm ơn người Hà Nội đã cho tôi thêm hy vọng!

Lữ thị Tường Uyên
23 maart 2015 om 9:49


Xem thêm:
https://www.facebook.com/phuong.dangbich/posts/622315461203594?notif_t=notify_me
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153106743693808&set=a.371777483807.157172.693948807&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202629019681661&set=a.3975091870697.119709.1682588189&type=1&theater
http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/gs-ngo-bao-chau-len-tieng-ve-viec-chat-6-700-cay-xanh-o-ha-noi-3159476.html
http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/lieu-ha-noi-co-nham-lan-trong-viec-thay-the-cay-vang-tam.html
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/226619/luat-su--can-xem-xet-ai-da-tham-muu-chat-6-700-cay.html
https://www.facebook.com/BBCVietnamese/photos/a.269955539683862.78656.228458913833525/1001724006507008/?type=1&theater
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/moi-truong/20150319/cong-dong-mang-tim-cach-cuu-6700-cay-xanh-ha-noi/722606.html
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2015/03/150320_hanoi_trees_and_social_media
https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10153374217758322
https://www.facebook.com/quocbao3547/posts/830924946955707
https://www.facebook.com/manfortree
https://www.facebook.com/LaPhoiXanhHaNoi
https://www.facebook.com/6700cayxanh
https://www.facebook.com/hot1102
https://www.facebook.com/pages/6700-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-v%C3%AC-6700-c%C3%A2y-xanh/1555603331367240
https://www.facebook.com/events/803533666349335/
http://dothivietnam.org/2015/03/22/nhin-vao-nhung-hang-cay/

 


Cái Đình - 2015