Lê Ngọc Vân


Lê Mỹ An đoạt giải học bổng MacArthur 2012

 

  

Lê Mỹ An và tác phẩm đen trắng "Sơn Tây"

 

Ngày 02/10/2012, giải học bổng “thiên tài” MacArthur 2012 trị giá 500 ngàn đô la đã được trao cho Lê Mỹ An, một nhiếp ảnh gia đặc biệt.

Lê Mỹ An sinh năm 1960 tại Sài Gòn. Năm 1975 bà di tản sang Hoa Kỳ. Ở đây, bà đã tốt nghiệp trong ngành Khoa học của Ðại học Stanford, nhưng bà tìm thấy niềm đam mê trong ngành nhiếp ảnh. Vì thế bà tiếp tục học, tốt nghiệp Master Nghệ thuật Ðương đại của Ðại học Yale năm 1993. Từ 1998, bà làm giảng viên cho Khoa Nhiếp ảnh trường Cao đẳng Bard. Bà hiện sống ở New York.

Từ năm 1994 tới 1998 bà đã nhiều lần trở về Việt Nam để khám phá và thực hiện nhiều bộ ảnh về quê hương trong thời bình. Sau đó bà đã nghiên cứu để thực hiện những bộ ảnh về mối xung đột trong quân đội Hoa Kỳ trong nửa thế kỷ trước, gồm chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Irak. Bà đã đi du lịch nhiều nơi với mục đích chụp ảnh màu những cảnh ven biển và trên biển vòng quanh thế giới, từ Tây Phi, Nhật, Việt Nam, Kuwait cho tới tận Nam cực.

Bà đã có nhiều cuộc triển lãm cá nhân như tại Beacon (2007-2008); Henry Art Gallery ở Seattle (2007); Viện Bảo tàng Nghệ thuật Ðương đại San Francisco (2006); Viện Bảo tàng Nhiếp ảnh Ðương đại Chicago (2006); Trung tâm Nghệ thuật Ðương đại ở New York (2002)… và những cuộc triển lãm chung.

Một trong những bộ ảnh nổi tiếng của bà trong làng nhiếp ảnh Mỹ là 29 Palms (29 cây cọ) được thực hiện trong hai năm 2003-2004 tại một căn cứ quân sự trên sa mạc thuộc miền Nam California.

Ðặc điểm trong nghệ thuật nhiếp ảnh của Lê Mỹ Anh là bà thường sử dụng phim đen trắng, chụp với một máy ảnh của thế kỷ 19.

Giải MacArthur Fellowship được trao cho những cá nhân có những cống hiến và thành tựu đặc biệt đem lại lợi ích cho cộng đồng và nhân loại. Phần thưởng lớn của giảm nhằm mục đích đầu tư cho những tiềm năng này phát triển trong tương lai.

 

Lê Ngọc Vân

 


Cái Đình - 2012