Tuyết Mai


Kỷ Niệm Mười Năm Hội Thơ Tài Tử VN Hải Ngoại

Virginia.- "Hội Thơ Tài Tử VN Hải Ngoại" đã tổ chức Đại Hội Thơ Quốc Tế kỳ IV vào lúc 8 giờ tối ngày 24 tháng 10, 2004 tại nhà hàng Saigon House, Falls Church, VA.

Đêm hội ngộ kỳ III được tổ chức vào năm 2002 tại Paris. Cứ hai năm thì hội tổ chức một đại hội để các hội viên có cơ hội gặp gỡ nhau. Đại Hội IV lần này cũng là dịp kỷ niệm năm thứ mười ngày thành lập hội (1994-2004). Có khoảng bốn trăm người tham dự , trong đó có hằng trăm thi hữu hội viên từ Âu Châu và nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ về, gặp gỡ hằng trăm thi hữu vùng Hoa Thịnh Đốn, nên không khí rất nhộn nhịp, đông vui. Quý ông thì tay bắt mặt mừng, quý bà thì thăm hỏi , cười nói ríu rít, khung cảnh rất trang nhã, lịch sự, đầy văn phong, trí thức.

Sau nghi lễ chào Quốc kỳ Mỹ Việt và một phút mặc niệm, ông Vũ Hối đại diện cho ban tổ chức có lời chào mừng quan khách và các văn thi hữu xa gần. Ông hân hạnh giới thiệu một quan khách danh dự, đó là nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Cô là một trong những người chế ra bom áp nhiệt cho quân đội HK, góp phần chiến thắng trong chiến tranh ở Afganistan vừa qua.

Ông Vũ Hối nói: “Điểm quý giá nhất là mặc dầu là một khoa học gia nổi tiếng trên thế giới, cô Dương Nguyệt Ánh rất quan tâm đến Văn Học Nghệ Thuật truyền thống VN và đã đến tham dự Đại hội này.

Ông Vũ Hối kết thúc diễn văn chào mừng quan khách với hai câu thơ:

"Gặp nhau , tay bắt mặt mừng
Vỗ tay thay pháo tưng bừng hôm nay".

Kế đến là ông Như Hoa Lê Quang Sinh, Hội Trưởng Hội Thơ Tài Tử VN Hải Ngoại giới thiệu về "Hội Thơ Tài Tư VN Hải Ngoại". Ông cho biết hội được thành lập vào mùa Thu năm 1994 tại Sacramento, Cali. Hội được ra đời trước sự chào đón hân hoan của những người làm thơ và những người yêu thơ. Trong thời gian mười năm qua , hội thơ đã nhiệt tình đóng góp ý kiến và sinh hoạt với các hội đoàn trong cộng đồng để duy trì và phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại, đồng thời giới thiệu văn hóa, thi ca VN với các quốc gia khác trên thế giới . Bắt đầu từ năm 1995 tập thơ "Cụm Hoa Tình Yêu" được xuất bản hằng năm, phát hành khắp nơi trên thế giới như Đông Âu, Tây Âu, Á Châu, Úc Châu và Hoa Kỳ..

Sau đó Bà Be Herrera trao bằng khen của Hạ Viện Hoa Kỳ tới Hội Thơ Tài Tử , một cơ sở văn hóa của tập thể người Việt ở hải ngoại.

Tiếp tục chương trình cô Cao Thanh Tâm giới thiệu các văn thi hữu từ các nơi về tham dự trong đêm hội ngộ này. Hội Thơ Tài Tử Hải Ngoại có khoảng ba trăm thi hữu hội viên ở rải rác nhiều nơi trên thế giới, như Âu Châu, Phi Châu, Úc Châu, Á Châu, Canada và Hoa Kỳ. Về dự trong đêm hội ngộ này có rất nhiều thi hữu, thân hữu đến từ Âu Châu như Hoà Lan (Thi sĩ Miên Thụy – Chú thích của Ban Biên Tập Cái Đình), Pháp, Canada và từ nhiều Tiểu bang ở Hoa Kỳ như Cali., Texas, Virginia, Florida, Michigan, Kentucky, Maryland và Origon. Mỗi nhà thơ và thân hữu đều được tặng hoa và giới thiệu với quan khách, theo sau là những tràng pháo tay chào đón vang dội, làm cho không khí của đêm hội ngộ thêm phần sinh động, vui tươi .

Chương trình được tiếp nối với phần tặng hoa và quà cho khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Thi sĩ Vũ Hối tặng thư họa và nhà thơ Như Hoa Lê Quang Sinh tặng thi tập "Cụm Hoa Tình Yêu". Sau đó khoa học gia Dương Nguyệt Ánh phát biểu cảm tưởng về hội thơ và sự ích lợi của thi ca mà hội thơ đã chủ trương.

Kế đến nhà văn Trần Quán Niệm giới thiệu về tập thơ "Cụm Hoa Tình Yêu 4-04". Ông nói, không ít thì nhiều, mỗi người Việt Nam là một nhà thơ. Vào tuổi học trò, chương trình giáo khoa đã đem đến cho chúng ta những vần thơ Kiều, Cung Oán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm và những bài thơ, bài phú của Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Tản Đà... Song song vào đó, ở tuổi mộng mơ, lãng mạn, người học trò nào cũng say mê chép lại những vần thơ tình của Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Đinh Hùng, Nguyên Sa..., những người học trò năm xưa, với tâm hồn mẫn cảm và ngôn ngữ phong phú đã trở thanh những nhà thơ hôm nay. Từ ngàn xưa những tâm hồn đồng điệu đã kết hợp lại với nhau thành các thi đàn, hội thơ... và hội Thơ Tài Tử VN Hải Ngoại cũng được hình thành trong truyền thống đó.

Nhờ phương tiện truyền thông hiện đại, hội thơ được phổ biến rộng rãi, có đến ba trăm hội viên từ nhiều nơi trên thế giới gia nhập. Mỗi năm hội xuất bản một tập thơ có tên là "Cụm Hoa Tình Yêu". Và tập thơ này năm nay được thực hiện với có sự góp mặt của 138 nhà thơ tài tử, đóng góp những bài thơ tâm đắc nhất của mỗi tác giả. Đây là một tuyễn tập chọn lọc, dầy 500 trang, trình bày rất trang nhã, gồm những bài thơ tinh lọc của nhiều trường phái, đủ mọi thể loại, đủ mọi tâm tình. Có bài chỉ có ba câu, có những bài dài hơn, nhưng tất cả đều súc tích, phong phú, hình ảnh rất sống động làm cho người đọc cảm thấy rung động, cảm xúc như chính tác giả . Sau đây là bốn câu thơ của Hạnh Lưu:

"Kỷ niệm tuổi thơ nhớ hoài trong trí
Ước mong được quay ngược lại thời gian
Để trở về cùng các bạn hợp đàn
Vui thỏa thích những tâm hồn trong trắng"

Hay của Đông Vi:

"Tình theo mây nước về vô tận
Ngày mai rượu nhạt với hoa tàn
Còn ai nâng chén mời nhau nữa
Rượu cạn mềm môi, sầu chứa chan"

Được biết Hội Thơ Tài Tử VN Hải Ngoại mỗi năm cho ra đời một tuyển tập thơ Việt và mỗi hai năm xuất bản một thi tập tam ngữ (Việt, Anh, Pháp) với sự góp mặt của nhiều thi sĩ của nhiều quốc gia. Trong số ba trăm hội viên có những người đã qua đời, có người cao niên, trung niên hay tuổi trẻ, cả nam lẫn nữ. Tất cả hòa nhập trong giấc mộng thơ kỳ ảo, ghi lại cho đời những vần thơ đắc ý nhất , tập trung thành "Cụm Hoa Tình Yêu". Thật ra đây là "Vườn Hoa Tình Yêu" hay "Rừng Hoa Tình Yêu" với muôn màu, muôn vẻ, ca ngợi đủ thứ tình yêu, từ tình yêu lứa đôi tới những tình yêu bao la trừu tượng.

Trong dịp này bà Be Herrera, hội viên danh dự và Trưởng Biên Tập tiếng Anh của hội thơ cũng giới thiệu thi tập tam ngữ Việt, Anh, Pháp "Flowers of Love".

Tiếp theo là chương trình văn nghệ rất phong phú , hấp dẫn với ca sĩ Thanh Lan trong nhạc phẩm "Nhớ Mùa Thu Hà Nội", Tuyết Mai trong nhạc phẩm "Đất Đẹp Miền Nam" do nhạc sĩ Trịnh Hưng phổ từ thơ của nhà thơ Hoàng Trùng Dương, ca sĩ Kim Phuợng trong nhạc phẩm "Không Thể và Có Thể", Asia Trinh Thorp trình diễn một màn vũ dân tộc, ban hoạt vũ Đông Phương vui nhộn với hoạt cảnh "Ba Bà Mẹ Chồng", Kiều Nga trong "Ngày Xưa Hoàng Thị", Bạch Mai diễn ngâm một bài thơ của nhà thơ Bùi Thanh Tiên, kế đến ca sĩ Miên Thụy, Pham Hữu, Đính Hùng , Ái Kim, nhà thơ Hà Linh Bảo.

Chương trình được chấm dứt lúc 1 giờ đêm sau phần khiêu vũ rất hấp dẫn với các ca sĩ Thanh Lan, Kim Phượng và nhiều ca sĩ tài tử khác.

Tuyết Mai

Quý đọc giả muốn tham gia Hội Thơ Tài Tử VN Hải Ngoại hay "Cụm Hoa Tình Yêu" xin liên lạc:

Hội Thơ Tài Tử VN Hải Ngoại
1113 Lesa Lane, Garland, TX 75042
Tel: +01 - (214) 703 - 0015
E-mail: nhuhoalesinh@yaoo.com


Cái Đình - 2004