Thanh Tâm


Tác phẩm nghệ thuật của người Việt tham dự ‘Elephant Parade'

 

 

Du khách đến thăm thành phố văn hóa Rotterdam vào những tháng cuối năm 2007 đã có dịp chiêm ngưỡng một bầy voi đủ màu sặc sỡ, con đứng, con nằm, con ngồi trên một số đường và công viên trong thành phố. Đây là những con voi mỹ thuật tham dự cuộc ‘thi voi' Elephant Parade lần đầu tiên được tổ chức ở đây.

Elephant Parade là một kế hoạch nghệ thuật độc đáo với sự đóng góp của 48 họa sĩ thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Mỗi họa sĩ nhận một con voi nặng 90kg, đúc bằng chất nhựa dẻo polyester, làm nền, để từ đó, với óc sáng tạo riêng, họ tô điểm con voi theo chủ đề của mình. Cũng có những cơ sở và hội đoàn đã nhận ‘đỡ đầu' một chú voi, để sau đó giao công việc sơn vẽ lại cho người họa sĩ thực hiện.

Những con voi, sau khi được trưng bày ở nhiều địa điểm rải rác tại trung tâm thành phố Rotterdam từ 01/09/2007 đến 17/11/2007, đã được đem bán đấu giá tại Sở thú Blijdorp, tổng số tiền thu được xấp xỉ 1/4 triệu euro sẽ được xung vào quỹ điều hành bệnh viện voi đầu tiên trên thế giới tại Lang Pang (Thái Lan). Giống voi Á châu đang bị đe dọa nặng nề và có nguy cơ tuyệt chủng. Từ con số 40000 năm 1960 nay chỉ còn chừng 5000 con voi Á châu còn sống, trong số đó chỉ có khoảng 2000 con sống hoang trong rừng. Bệnh viện voi được đặt dưới sự điều hành của Hội Bạn Voi Á Châu (Friends of the Asian Elephant).

Trong số những con voi được nhiều người chú ý (và đã được chọn làm 1 trong những mẫu trang trí trong buổi đấu giá, cũng như trong buổi tiệc, và được đúc nhỏ thành món quà lưu niệm để bán), là con voi mang tên ‘Geluk' (Hạnh Phúc/May Mắn), tác phẩm nghệ thuật của bà Hoàng Mai Mertodinedjo, một họa sĩ Việt Nam cư ngụ tại Rotterdam.

Cũng như những bức vẽ khác của bà, Con Voi Hạnh Phúc được khoác một bộ áo gồm những chất màu tươi sáng, mang đến cho người xem một cảm giác vui vẻ trẻ trung: vàng, hồng, xanh đọt chuối… Bà cho biết đã cố gắng mang những biểu tượng hạnh phúc vào mọi hình ảnh, nét vẽ trên thân voi. Khởi đi từ ý tưởng một hạnh phúc lớn của người mẹ là sinh con, đã kết thành nét vẽ một đàn voi nối đuôi nhau đi ra từ bụng bà mẹ voi hạnh phúc, sau đó bà đã trang điểm thêm trên những bước voi đi bằng những cành lá, đóa hoa hồng, hoa tu-líp đặc trưng Hòa Lan. Cổ và chân voi mang dây chuyền và chuỗi hột có đính những ngôi sao, trong tai có nốt nhạc... Những cánh bướm được bà khéo léo biểu tượng hóa để trang điểm cho chân voi, ẩn trong đó là con số 2008 như một lời chúc hạnh phúc đầu năm mới, cộng thêm hàng chữ trên vòi ‘Ik eet alleen groente' (Tôi chỉ ăn rau) như một xác quyết cho ước nguyện sống hòa bình của cô Voi Hạnh Phúc…

Kết quả của ba tuần lễ làm việc trong xưởng vẽ đã mang lại cho bà niềm hãnh diện đã mang lại được 6500 euro góp phần cứu chữa những con voi bệnh ở Thái Lan.

Cách lồng dầy đặc những biểu tượng vào tranh là dấu ấn đặc biệt trong những họa phẩm của bà Hoàng Mai. Tranh của bà đa phần mang chủ đề ca tụng tự do, hạnh phúc và thăng tiến của con người, xã hội. Tuy nhiên khách thưởng lãm cần có thêm sự giải thích của tác giả mới có thể hiểu hết được những ẩn ý được gửi gấm bên dưới mỗi bức tranh.

Ngoài hoạt động trong lĩnh vực hội họa (bà đã có tranh trưng bầy trong một số buổi triển lãm ở Rotterdam, Den Haag….), người phụ nữ 63 tuổi này còn tham gia đội hát của khu phố, với mục đích phổ biến những ca khúc của mọi sắc dân trên thế giới. Khi được hỏi những người trong hội nghĩ sao về nhạc Việt Nam, bà cho biết đã có lần bà đưa ra một bài quan họ Bắc Ninh để cùng nhau tập dượt, nhưng mọi người thấy là quá khó với những luyến láy đặc thù Việt Nam, do đó bà đang tìm một bài hát phổ thông khác.

 

Thanh Tâm
(02/2008)

 

 


Cái Đình - 2008 .