Thanh Tâm


Người Việt Heerhugowaard ăn Tết Tân Mão

 

Ðiểm một vòng những sinh hoạt vui Tết thưởng Xuân của người Việt ở Hòa Lan năm con mèo 2011, người ta không thể bỏ qua buổi tổ chức Tết tại Heerhugowaard vào tối thứ bảy 19/02/2011. Ðây không chỉ thuần túy là một buổi vui Tết thưởng Xuân, mà được lồng vào trong một chương trình kỷ niệm 30 năm người Việt ở thị xã này.

Heerhugowaard là một thị xã phía tây bắc Hòa Lan, thuộc tỉnh Bắc Holland. Có hơn 250 người Việt định cư tại đây. Cùng với ba thị xã/thành phố lân cận, nơi tập trung nhiều người Việt (Alkmaar, Purmerend và Hoorn), những buổi lễ tết trong 4 địa phương này luôn luôn là nơi đồng hương ở cả một vùng quanh đó tụ về.

Tôi đã đến dự buổi tổ chức Tết đặc biệt trong khung cảnh như thế. Gần 400 người ngồi chặt hí viện Cool. Ðược đón tiếp bằng những món ăn chơi ngon lành bắt mắt do quý bà trong Hội Người Việt tại đây bỏ công nấu nướng: bánh cuốn tươi, gỏi cuốn tôm thịt, nem dồi... (Heerhugowaard và Hoorn vốn nổi tiếng nhờ những món ẩm thực của người Bắc), đương nhiên không thiếu chả giò, trong hội trường cũng có nhiều người Hòa Lan đang suỵt soạt vì... ớt cay quá, mà ngon quá đi.

Ông Thị trưởng Heerhugowaard trao bó hoa kỷ niệm cho bà quả phụ Ðặng Văn Thành

Ngon nhưng cũng phải tạm từ giã – mang theo tờ bản tin đặc biệt 4 trang VVH Nieuwsblad bằng tiếng Hòa Lan được thực hiện trong dịp này – để kịp tham dự phần mở đầu, đặc biệt có sự tham dự của ông thị trưởng Han ter Heegde. Qua những lời ngợi khen (đương nhiên của một thượng khách) gửi đến người Việt trong địa phương, nhấn mạnh đến sự hội nhập vào xã hội Hòa Lan, và những lời chúc tụng, buổi lễ đã mang đến không khí cởi mở trong một màn hợp ca ‘Xuân ca’ do những người Hòa Lan hát live bằng... tiếng Việt. Nhìn những ông Tây bà Ðầm trong bộ áo dài cổ truyền Việt Nam tôi không thấy tức cười mà chỉ thấy một niềm hãnh diện khi thấy những người Hòa Lan chú ý đến văn hóa phong tục người Việt như thế. Ðược biết một số trong những người này đang theo học lớp tiếng Việt. Tôi đang tưởng tượng một người Việt mặc trang phục cổ của vùng Zeeland hay của làng Staphorst trong một buổi trình diễn? Chắc sẽ rất ngộ.

Một tiết mục cảm động khác là cuộc phỏng vấn hai nhân vật tiêu biểu của người Việt đã định cư ở Heerhugowaard từ những ngày đầu, một người già nhất và một người trẻ nhất. Bà Ðặng Văn Thành 79 tuổi, mắt đã lòa, có lẽ do chuỗi ngày dài gian khổ suốt gần 40 năm qua, nói lên lời cám ơn và cảm nghĩ của bà về người Việt với truyền thống ngày Tết. Và anh Ðức, người trẻ nhất, đã trả lời lưu loát những phỏng vấn anh về sinh hoạt người Việt ở Heerhugowaard.

Những màn ca, lân, múa, kịch, võ thuật... tiếp theo đã tạo nên một không khí xuân vui tươi, nhộn nhịp và đầm ấm tình người. Tôi có dịp gặp lại vài người quen đã lâu lắm không được tin, được nghe lời chúc đặc biệt 10 điều ‘vừa đủ’ của ông Hồ Hiếu Thảo, điều hợp viên chương trình (1). Sự tham dự tích cực của người Hòa Lan trong ngày này có thể thấy được qua màn trình diễn trang phục Việt Nam, rồi hô lô tô cũng do một người Hòa Lan xướng con số bằng tiếng Việt, đáp lại là người Việt hô số bằng tiếng Hòa Lan cho những người không biết tiếng Việt nghe. Dĩ nhiên là có xảy ra trục trặc, các bạn chắc cũng đoán ra, là con số trong tiếng Hòa Lan đọc ngược, do đó có những xôn xao thắc mắc là số 27 hay 72, trong khi chính người hô số cũng không nhớ mình đã hô số gì!!! Chuyện trục trặc ngày Xuân mà. Không khí của buổi sinh hoạt được hâm nóng liên tục cũng là do những giới thiệu xen kẽ khéo léo bằng hai ngôn ngữ của cô xướng ngôn viên.

Ðương nhiên cũng phải kể đến phần đóng góp âm nhạc phong phú do ban Mây Hồng đảm trách, với những giọng ca cây nhà lá vườn, để chấm dứt bằng một chương trình disco mang nhiều ngạc nhiên với sự điều khiển của nữ DJ Vân Anh loay hoay trước một giàn mix và máy lớn ‘quá cỡ’.

Sinh hoạt văn hóa Việt Nam có những loại: lễ, hội, tết. Mỗi loại mang một sắc thái khác nhau. Heerhugowaard đã khéo léo tạo nên một chương trình vui xuân Tân Mão trong chủ đề ’30 năm người Việt ở Heerhugowaard’ mang đủ cả ba sắc thái này, gói gọn trong một buổi tối.

Thanh Tâm

___________

(1) Vừa đủ hạnh phúc để giữ tâm hồn được ngọt ngào.
Vừa đủ thử thách để giữ mình luôn kiên cường.
Vừa đủ muộn phiền để thấy mình thật sự là một con người.
Vừa đủ hy vọng để thấy mình hạnh phúc.
Vừa đủ thất bại để giữ mình mãi khiêm nhường.
Vừa đủ thành công để giữ mình mãi nhiệt tâm.
Vừa đủ bạn bè để bớt cảm giác cô đơn.
Vừa đủ vật chất để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống.
Vừa đủ nhiệt tình để có thể chờ đợi trong hân hoan.
Vừa đủ niềm tin để xua tan thất vọng mỗi khi chán nản.

 


Cái Đình - 2011