Nguyễn Hiền


Ðêm văn nghệ gây quỹ Tượng Ðài Thuyền Nhân tại Hòa Lan (14/12/2013)

Mô hình Tượng Ðài Thuyền Nhân, do bà Lia Krol thực hiện

Một đêm văn nghệ gây quỹ xây dựng một tượng đài để ghi dấu sự có mặt của thuyền nhân ở Hòa Lan đã được tổ chức tại hội trường De Mare Nostrum (Alkmaar) vào tối thứ bảy 14/12/2013 do Ủy ban Xây dựng Tượng Ðài Thuyền Nhân. Ủy ban này được thành lập ngày 23/09/2012.

Hai ban nhạc Trùng Dương và Bình Minh, phối hợp cùng một số ca sĩ thân hữu đã cống hiến một chương trình văn nghệ đa dạng, với những bài tình ca và bài hát viết cho người tị nạn. Trong buổi văn nghệ, bà Nguyễn Thị Như Tuyết, chủ tịch Ủy Ban, đã tường trình diễn tiến công cuộc vận động trong thời gian vừa qua, về kế hoạch xây dựng tượng đài trong tương lai. Mô hình tượng đài đã được chọn mang ý nghĩa:

– Tưởng niệm những nạn nhân cộng sản đã để lại thân xác trên những vùng biên giới, và trên biển
– Tri ân sự cưu mang của chính quyền và nhân dân Hòa Lan đối với người Việt tỵ nạn
– Lưu dấu sự hiện diện của người Việt trên nước Hòa Lan, để nhắc nhở những thế hệ sau biết được nguồn gốc của mình

Tượng đài sẽ được đặt trong khuôn viên chùa Vạn Hạnh mới, tại thị xã Almere.

Trong tương lai, sẽ có những kế hoạch gây quỹ (qua những bữa cơm gây quỹ, bán vé số v.v…) để tìm đủ nguồn tài chánh dự trù là 35.000 euro cho công trình xây cất. Hiện tại, sau những cuộc vận động ngầm cũng như lời kêu gọi trên báo Việt Nam Nguyệt San, quỹ đã có được khoảng 6000 euro, bà Như Tuyết cho biết.

Cuối buổi văn nghệ, Ban Tổ chức thông báo đã thu được 820 euro ủng hộ tại chỗ. Sau đó, ông Nguyễn Văn Xứng, một trong những người khai mở con đường chả giò tại Hòa Lan, đã ủng hộ số tiền 1000 euro. Một mạnh thường quân khác hứa sẽ ủng hộ chi phí xây bệ đặt tượng.

Số tiền thu được trong buổi “ra quân” gây quỹ đầu tiên này và con số người tham dự khiêm nhường (khoảng 80) đã mang lại ưu tư cho những người quan tâm đến sinh hoạt hội họp của cộng đồng người Việt tại Hòa Lan. Nhìn về mặt nội dung, rõ ràng người Việt tại Hòa Lan có ước muốn thấy một cải tiến trong chương trình những tối nhạc hội, cách chọn những bản nhạc, cách dẫn chương trình... Tuy nhiên, chưa ai tìm ra một phương cách đáp ứng nhu cầu hiện tại của họ.

Một chương trình văn nghệ điểm qua những nhạc phẩm nổi tiếng viết cho người tị nạn trong vòng 38 năm qua với một giàn ca sĩ hùng hậu hơn, địa điểm tổ chức thuận lợi hơn... sẽ hấp dẫn quần chúng hơn chăng? Có lẽ, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, không ai dám phiêu lưu trong một buổi tổ chức mà mục đích cụ thể là số tiền còn dư ra sau khi đã trừ hết chi phí.

 

 

Nguyễn Hiền
(12/2013)

 


Cái Đình - 2013