Cái Đình


Buổi lễ tưởng niệm ông Trần Châu Lam, cựu chủ tịch Cộng Đồng VNTNCS tại Hòa Lan.

Tran Chau Lam_2007

Vào ngày 15/07/2007, hơn năm mươi thân hữu đã cùng về tham dự lễ tưởng niệm ông Trần Châu Lam, được tổ chức tại chùa Vạn Hạnh dưới sự hướng dẫn của thượng tọa Thích Minh Giác.

Ông Trần Châu Lam sinh ngày 04/06/1935 tại Hội An, Việt Nam. Trước năm 1975, ông là chánh sự vụ sở kỹ thuật thuộc bộ Canh Nông. Khi làm giám đốc Nha Thủy Lâm, ông đã đi Hòa Lan tu nghiệp tại trường ITC (International Training Center) Enschede vào đầu năm 1975. Sau tháng 4 năm 1975, ông xin tị nạn tại Hòa Lan và định cư ở Enschede. Năm 1977, ông tốt nghiệp và trở thành giáo sư của trường ITC, phân khoa Lâm Nghiệp, phụ trách thực tập cho sinh viên .

Ngoài sở trường chuyên môn, ông Trần Châu Lam là người có tâm hồn nghệ sĩ và rất nhiệt huyết. Ông đã vẽ nhiều tranh sơn dầu, sáng tác nhiều thơ, văn và viết các bài bình luận về thơ dưới bút hiệu Lâm Phong (Xin xem bài thơ Tôi Xin Làm Nhân Chứng trong mục ‘Thơ'). Ông đã tham dự sinh hoạt cộng đồng và làm chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan trong nhiệm kỳ 1987-1990. Sinh hoạt cộng đồng trong thời kỳ ông Trần Châu Lam làm chủ tịch đươc đa số người Việt tại Hòa Lan đánh giá là thời ‘hoàng kim'. Do tinh thần đoàn kết cao, nhiệt tình lớn, trong thời kỳ chính quyền Hòa Lan còn có chính sách trợ cấp rộng rãi cho các sinh hoạt văn hóa, CĐVNTNCS/HL đã tổ chức rất nhiều sinh hoạt phong phú cho mọi tầng lớp người Việt tại Hòa Lan và một số sinh hoạt có tầm vóc Ấu Châu như Trại Hè Hùng Vương, Nghị Hội Người Việt Ấu Châu…

Ông Trần Châu Lam còn là người yêu văn hóa Việt, say mê nghiên cứu Phật học. Ông xin về hưu sớm và sau đó quyết định xuất gia. Gia đình ông đã tôn trọng quyết định này. Vào ngày 08/02/2003, ông thọ giới tỳ kheo tại Làng Mai, Thénac, Pháp, với pháp danh Chân Pháp Ngạn. Trong thời gian tu tập, ông đã tham dự và tổ chừc các sinh hoạt tu học cho giới trẻ ở Pháp và Mỹ. Vào ngày 04/07/2007 ông bị tai biến mạch máu não và viên tịch tại bệnh viện Bergerac, Pháp, lúc 16 giờ ngày 06/07/2007.

Tôn trọng ông là một vị chân tu, xả bỏ ngã chấp và triền phược, buồi lễ tưởng niệm đã được cử hành đơn giản nhưng trang nghiêm, không có những nghi thức thông thường như điếu văn, đọc tiểu sử, kể các thành tích. Hiểu ông là vị tỳ kheo phóng khoáng, đầy nghệ sĩ tính, các thân hữu đã ngâm, đọc thơ ông trong tiếng sáo đệm dìu dặt, nhắc lại các kỷ niệm với ông trong thời kỳ còn cùng nhau sinh hoạt và cùng gọi ông thân ái là ‘anh Lam'. Đại diện gia đình trong buổi lễ tưởng niệm là ái nữ của ông, cô Trần Châu Thủy. Một thân hữu đã nói về cuộc đời ông Lam: “…Anh Lam đã chọn con đường đi… không dễ…”.

ô. Trần Châu Lam trong trại hè Hùng Vương

Cái Đình
(08/2007)

 


Cái Đình - 2007