Nguyễn Chinh Tường


Ảnh quê hương


Ðèn lồng của phố cổ Hội An


Phố cổ Hội An trưa tháng sáu nắng chang chang một màu vàng. Một màu vàng toé lửa. Nhìn đâu cũng thấy hừng hực màu vàng. Ði tìm chút bóng mát. Ðẩy cửa bước vào một ngôi nhà xây kiểu thương nhân Phúc Kiến, tức là có sân trong lộ thiên. S ân trong bây giờ là chổ làm đèn lồng bằng tay. Và bốn mái nhà xung quanh sân...thì rực rỡ đèn lồng!
Hồ sen trong lăng Tự Ðức


Thời gian như ngừng lại, không trôi ở Huế... Ði đâu cũng cảm nhận được những dấu ấn của quá khứ, cuả vương quyền trĩu nặng lên cả đất đá cỏ cây non nước. Nói chi đến con người! ...





... Có bao nhiêu xác suất để những đứa con Việt Nam đi hoang trong một trưa hè Huế thở hít cùng một phân tử khí trời với vua Tự Ðức 150 năm về trước?
Ðèo Hải Vân

Ðèo Hải Vân trên quốc lộ 1, từ Ðà Nẵng đi Huế. Trên điểm cao nhất của đèo, nhìn xuống bãi biển Lăng Cô hướng Ðà Nẳng, thấy thật thấm thía hình ảnh cuả nơi mây và biển giao hoà.

Bãi biển Bắc Mỹ An, Ðà Nẵng

Bãi biển nầy ở Ðà Nẵng vào thập niên 60 được người Mỹ gọi là China beach. Có lẽ là từ South China sea (biển Nam Trung Hoa) mà ra. Giờ thì mang tên mới là Bắc Mỹ An. Sau chiến tranh, người Ðà Nẵng đặt lại những cái tên đẹp đẽ và trù phú cho quê hương cuả mình: Mỹ Khê, Mỹ Sơn, Mỹ An, Phú Mỹ vv...




China beach năm xưa là nơi binh sĩ Mỹ đi R & R (Rest and Recreation). Nay là những rừng dương xanh bạt ngàn. Và bãi cát thì trắng tinh, nước biển thì thật xanh gần như là mây trời. Tất cả đều chuyển động. Chỉ có mỗi một chiếc thuyền thúng nằm lặng lẽ cô đơn trên bãi, làm chứng nhân cho xiết bao những đổi thay.
Sầu Riêng ở Bảo Lộc.

Ðêm Bảo Lộc vào tháng sáu thật yên tĩnh và thật sâu. Buổi sáng được đánh thức dậy sớm bởi tiếng gà gáy chứ không phải bởi tiếng xe cộ, như ở Sài Gòn. Ði lững thững ra vườn, không khí thơm ngát hương hoa cà phê. Ngẩn đầu lên nhìn thấy mấy trái sầu riêng trên cây. Bèn lấy máy chụp để "đem sầu riêng về Hoà Lan"...



Nguyễn Chinh Tường


Cái Đình - 2004