Bùi Văn Ðỗ


 

Việt Nam Trong Tim Tôi, tuyển tập II

 

TIỂU SỬ TÁC GIẢ 

 

1944: Sinh tại Cát Xuyên Bùi Chu
1954: Tỵ nạn cộng sản vào Nam
15-11-1965: Nhập ngũ QLVNCH
1966 - 1975: Kiêm nhiệm tư thục
30-4-1975: Rã ngũ, Tư thục bị tịch thu
12-9-1983: Vượt biên tỵ nạn cộng sản lần thứ hai
16-9-1983: Ðược tàu Hòa Lan vớt trên biển. Tạm trú tại Singapore 2 tháng 5 ngày
23-11-1983: Ðịnh cư tại Hòa Lan
1985-2001: Chung tay xây dựng Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn tại địa phương
1992-1996: Phối trí viên cho CÐVNTNCS/HL
1996: Thành viên sáng lập Trung tâm Văn hóa Nguyễn Trường Tộ
2002: Xuất bản Tuyển Tập Việt Nam trong Trái Tim Tôi
16-5-2010: Nghỉ hưu tại Hòa Lan
2010: Xuất bản Tuyển Tập II Việt Nam Trong Tim Tôi

 

 

***

Lời ngỏ

 

Vốn không phải là nhà văn, nhà báo; chỉ có chút vốn nhỏ nhoi là nhà giáo, sống trong quân đội hào hùng của miền Nam Tự Do 10 năm. Khi chẳng đặng đừng phải xa quê cha đất tổ vì nạn Cộng Sản từ ngày 12-09-1983. Ra được hải ngoại. Thật mãn nguyện, như con cá vốn từ xưa ở trong hồ tù túng, sợ đủ mọi thứ do chế độ độc tài độc đảng. Giờ đã thoát nạn ra được biển khơi.

Tự do ơi, ta chào mi.

Từ ngày ra nước ngoài. Những tư tưởng, từ cõi lòng được bộc lộ qua những bài viết ngắn gọn thuộc nhiều lãnh vực. Nặng nề nhất vẫn là lòng khắc khoải của một nhà giáo, đối với dân tộc Việt đang bị cai trị bởi một chế độ độc tài, độc đảng. Nên cách nhìn, lối viết, lúc nào cũng hướng về hai vấn đề thiết thân: dân tộc và người trẻ.

Nguồn hứng cảm vẫn còn, nhưng giới hạn do tuổi đời chồng chất, đã đến lúc phải dừng lại.

Qua các bài đã đăng trên báo viết, báo điện tử. Tác giả thật ấm lòng khi có được nhiều bạn, Bạn Ðọc, ở nhiều chân trời góc bể, khi có cơ may, hay tình cờ gặp nhau ở đâu đó. Thật là duyên kỳ ngộ.

Tác giả muốn góp lại thành một Tuyển Tập, để lại làm kỷ niệm cho bản thân, gia đình, và thân tặng đến bạn hữu gần, xa, như là một món quà tinh thần.

Tác giả rất ghi ơn những bạn đọc, có cùng chung một tầm nhìn, một quan điểm, một niềm hy vọng.

Và hết lòng tri ân những cá nhân đã bỏ nhiều công sức để trình bày, cuốn Tuyển Tập trang nhã đang có trong tay bạn. Những độc giả ân nhân, đã ủng hộ tài chánh cho việc ấn hành Tuyển Tập II.

Với người viết, đây là một món quà quý báu và thật trân trọng trao đến bạn. Cũng để kỷ niệm ngày tác giả làm xong nghĩa vụ lao động đối với người bản xứ.

 

Bùi Văn Ðỗ

 

 

 

 


Cái Đình - 2013